Giống a vậy, ngủ hay gặp ác mộng lắm, tới khoảng 4 5 jo là thức dậy vj gặp ác mộngem không tin nổi tại sao em lại bị những đều này,hết cái vự ban ngứa hôm rài tự nhiên hôm nay nó đi đôi lại vợi nóng sốt đau họng nhức khớp,ngủ nằm mơ toàn ác mộng,cơ thể giờ yếu bệnh đủ kiểu từ teong cho đến ngoài,nhức cơ xương chịu không dc luôn,chiều tới đau đầu nóng sốt,mề đay,ho
Bác sĩ khuyên con đi khám xem nguyên nhân dị ứng là gì để điều trị, đó là dị ứng chứ không liên quan gì HIV cả. Con không phải lo lắng quá nhé.trời,nữa đêm mề đay phát ban khắp người,mặt đỏ và sưng to,mắt sưng híp luôn bs ơi,mình mẩy mề đay đỏ hết,ngủ không sdược,ngứa gãi tới đâu sưng ngứa tợi đó,nhìn vô kính mà hoảng luôn,v là sao đây
Còn con thì sao hả bác bình, còn mẫn ngứa suốtBác sĩ khuyên con đi khám xem nguyên nhân dị ứng là gì để điều trị, đó là dị ứng chứ không liên quan gì HIV cả. Con không phải lo lắng quá nhé.
dạ con đang kiên trì uống thuốc cho hết đây,đêm nào con cũng ngủ không được ngứa toàn thân,nhức tay chân nữa,hôm rài con bớt lo lại rồi mà vẫn còn tc,mai mốt con chốt về cuộc sống bình thường luônBác sĩ khuyên con đi khám xem nguyên nhân dị ứng là gì để điều trị, đó là dị ứng chứ không liên quan gì HIV cả. Con không phải lo lắng quá nhé.
mai tôi mới đi thánh,mai 90 ngày đúngThichgiac chốt chưa sao k thấy đăng gi nữa nhỉ
Chính xác, chốt luôn được rồi. Bây giờ có triệu chứng gì thì đi khám để bác sĩ điều trị bệnh đó thôi, HIV âm tính thì các triệu chứng không liên quan.90 chốt rồi ace bc ơi,tc thì bấy nhầy mà thôi bệnh nào trị bệnh đó vậy,90 ngày rồi mà
dạ con đang dần lấy lại tinh thần ,mề đay và đau nhức xương khớp + nhức nửa đầu thì vẫn còn bìh thường bsChính xác, chốt luôn được rồi. Bây giờ có triệu chứng gì thì đi khám để bác sĩ điều trị bệnh đó thôi, HIV âm tính thì các triệu chứng không liên quan.
đôi lúc mình tn vào xn nhưng triệu chứng nó vẫn biểu hiện nhiều,như nhức cơ bắp và khớp cùi chỏ và khớp gối thường xuyên,+ thêm mề đay phát ban càng ngày càng nhiều và đau nửa đầu,3tc đó đi theo từ khi có nguy cơAn toàn tuyệt đối yên tâm đi bạn