08.28.98.08.08
  • NGỪA HIV KHẨN CẤP: Nếu bạn Quan hệ tình dục không an toàn sợ lây nhiễm HIV hãy liên hệ Bác sĩ Bình tư vấn xử trí phơi nhiễm HIV khẩn cấp trước 72 giờ (PEP) kể từ khi xảy ra nguy cơ có thể lây nhiễm; Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) hoặc đăng ký điều trị HIV bằng thuốc ARV tự túc, bảo mật thông tin. Liên hệ Hotline 0828980808 - Bác sĩ Bình: từ 7h00 đến 22h00 mỗi ngày kể cả Ngày Lễ, Thứ 7, Chủ Nhật.

Tiêu cực khi có suy nghĩ rằng nhiễm HIV là điểm chấm hết

T Anh

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Mình tham gia diễn đàn gần được 1 tuần. Mình là người đang nhiễm H, tối nào cũng tuân thủ đúng giờ uống thuốc. Mình phải theo dõi cơ thể mình từng buổi sáng ngủ dậy...

Đến hôm nay cơ thể mình hoàn toàn gần như đang thích nghi tốt với ARV. Không còn choáng khi thức dậy, không còn uể oải khi về chìu, chỉ còn 1 số vấn đề về da (tác dụng phụ)

Thời gian rảnh mình vẫn theo dõi Chat box của mọi người ở diễn đàn. Mình nói thật, mình thấy mọi người không đem cho nhau 1 suy nghĩ tích cực, mà toàn những chuyện tiêu cực cho nhau thôi. Chia sẻ? Hãy chia sẻ với nhau những tư duy có lối sống tốt hơn, làm sao để có đủ tinh thần thật vững để khi nhận được kết quả không tốt - mình vẫn vui vẻ đón nhận và xem nó như 1 chuyện không may. Vì H hiện giờ không phải là dấu chấm hết.

Các bạn cứ chia sẻ với nhau những dấu hiệu để làm gì? Họ có giúp được gì cho bạn không? Hay bạn lại càng thêm lo lắng? Bs có giúp được bạn khi chỉ qua lời diễn đạt không?

Các bạn tự cho mình 1 cái suy nghĩ khi nhiễm H là điểm chấm hết. Chẳng khác gì các bạn xem những người nhiễm H như tôi là 1 kết thúc...
 

Colennao

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Cái uể oải về chiều là từ khi uống thuốc anh mới uể oải hay từ trước khi uống thuốc ARV anh đã bị rồi vậy anh. Vì em cũng hay uể oải về chiều tối lắm. Mà em chưa xét nghiệm ra bệnh.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

T Anh

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Cái uể oải về chiều là từ khi uống thuốc anh mới uể oải hay từ trước khi uống thuốc ARV anh đã bị rồi vậy anh. Vì em cũng hay uể oải về chiều tối lắm. Mà em chưa xét nghiệm ra bệnh.
Mình chỉ bị 2 ngày đầu khi uống ARV thôi. Còn triệu chứng lúc chưa xét nghiệm thì mình không bị, mình chỉ bị phát ban trên da thôi
 

Câu xin trời phật

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Bạn ơi cho mình hỏi phát ban trên da nó có nỗi như mụn không hả ở dưới lớp da vậy
 

Khongcongi

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Mình tham gia diễn đàn gần được 1 tuần. Mình là người đang nhiễm H, tối nào cũng tuân thủ đúng giờ uống thuốc. Mình phải theo dõi cơ thể mình từng buổi sáng ngủ dậy...

Đến hôm nay cơ thể mình hoàn toàn gần như đang thích nghi tốt với ARV. Không còn choáng khi thức dậy, không còn uể oải khi về chìu, chỉ còn 1 số vấn đề về da (tác dụng phụ)

Thời gian rảnh mình vẫn theo dõi Chat box của mọi người ở diễn đàn. Mình nói thật, mình thấy mọi người không đem cho nhau 1 suy nghĩ tích cực, mà toàn những chuyện tiêu cực cho nhau thôi. Chia sẻ? Hãy chia sẻ với nhau những tư duy có lối sống tốt hơn, làm sao để có đủ tinh thần thật vững để khi nhận được kết quả không tốt - mình vẫn vui vẻ đón nhận và xem nó như 1 chuyện không may. Vì H hiện giờ không phải là dấu chấm hết.

Các bạn cứ chia sẻ với nhau những dấu hiệu để làm gì? Họ có giúp được gì cho bạn không? Hay bạn lại càng thêm lo lắng? Bs có giúp được bạn khi chỉ qua lời diễn đạt không?

Các bạn tự cho mình 1 cái suy nghĩ khi nhiễm H là điểm chấm hết. Chẳng khác gì các bạn xem những người nhiễm H như tôi là 1 kết thúc...
Cố lên bạn nhé. Mình vẫn biết H bây giờ chỉ là mãn tính nhưng cái suy nghĩ tiêu cực nó lấn áp hết lý trí bạn ah. Bây giờ minh đang đợi đến ngày chốt cuối sau 3 tháng kể từ khi có nguy cơ. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến cho tôi và các anh em trong diễn đàn này. Thật sự Buồn quá
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Mình tham gia diễn đàn gần được 1 tuần. Mình là người đang nhiễm H, tối nào cũng tuân thủ đúng giờ uống thuốc. Mình phải theo dõi cơ thể mình từng buổi sáng ngủ dậy...

Đến hôm nay cơ thể mình hoàn toàn gần như đang thích nghi tốt với ARV. Không còn choáng khi thức dậy, không còn uể oải khi về chìu, chỉ còn 1 số vấn đề về da (tác dụng phụ)

Thời gian rảnh mình vẫn theo dõi Chat box của mọi người ở diễn đàn. Mình nói thật, mình thấy mọi người không đem cho nhau 1 suy nghĩ tích cực, mà toàn những chuyện tiêu cực cho nhau thôi. Chia sẻ? Hãy chia sẻ với nhau những tư duy có lối sống tốt hơn, làm sao để có đủ tinh thần thật vững để khi nhận được kết quả không tốt - mình vẫn vui vẻ đón nhận và xem nó như 1 chuyện không may. Vì H hiện giờ không phải là dấu chấm hết.

Các bạn cứ chia sẻ với nhau những dấu hiệu để làm gì? Họ có giúp được gì cho bạn không? Hay bạn lại càng thêm lo lắng? Bs có giúp được bạn khi chỉ qua lời diễn đạt không?

Các bạn tự cho mình 1 cái suy nghĩ khi nhiễm H là điểm chấm hết. Chẳng khác gì các bạn xem những người nhiễm H như tôi là 1 kết thúc...
Khi không may nhiễm HIV thì cũng như mắc một bệnh mạn tính khác mà thôi. Uống thuốc ARV đều đặn mỗi ngày và theo dõi xét nghiệm định kỳ sẽ sống bình thường như bao người khác. Người nhiễm HIV vẫn học tập, làm việc tốt và cống hiến nhiều cho xã hội. Bác sĩ gặp không ít người nhiễm HIV rất thành đạt và đóng góp rất nhiều cho xã hội ở nhiều lĩnh vực công tác khác nhau. Bởi vậy, các bạn đừng suy nghĩ nhiễm HIV là chấm hết nhé, nó không còn phù hợp với thời điểm hiện nay khi mà khoa học đã tiến bộ hơn so với 20-30 năm về trước.

Cũng cần nói thêm rằng, 99% các bạn có nguy cơ đều xuất hiện những triệu chứng giống như trên mạng nhưng không phải HIV mà tự cho mình nhiễm HIV mà xét nghiệm chưa ra, hoặc nói rằng ở phòng khám này máy móc không hiện đại nên xét nghiệm không chính xác rồi tự dọa mình hoặc gây hoang mang cho người khác, mà thật sự xét nghiệm HIV ngày nay rất đơn giản, độ nhạy rất cao. Thậm chí không cần đến nhân viên y tế mà khách hàng được hướng dẫn có thể tự xét nghiệm HIV cho mình bằng test nhanh. Đây lad xét nghiệm sàng lọc nên độ nhạy hầu như 100% tức là không bỏ sót trường hợp nào dương tính thật sự. Cũng chính vì ư điểm "thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót đó" mà có khi nó lại cho ra dương tính giả. Khi đó mới cần đến phòng xét nghiệm khắng định để làm lại 3 phương pháp cho chắn chắn rằng có nhiễm thật hay dương giả. Cũng chia sẻ thêm với các bạn là xét nghiệm 3 phương pháp khẳng định nhiễm hay không nhiễm HIV hiện nay chẳng cần máy móc gì hiện đại đâu mà được phép khẳng định bằng 3 test nhanh là được. Nếu cả 3 test nhanh của 3 hãng khác nhau đều phản ứng thì kết luận dương tính. Như vậy, có cần thiết đến máy móc gì đâu. Các bạn không phải là người đã và đang làm việc trong lĩnh vực HIV này mà chỉ đọc thông tin trên mạng rồi mách nhau thì thật là một sự sai lầm có hệ thống, rồi cũng chính các bạn tự dọa nhau bằng các triệu chứng của mình, làm ảnh hưởng tâm lý, làm xáo trộn cuộc sống của mình và người thân một cách không đáng có.

Thời gian bác sĩ không nhiều nên chỉ chia sẻ vài thông tin về chuyên môn và kinh nghiệm qua thời gian công tác của mình. Cảm ơn chủ topic đã mở chủ đề này. Chúc bạn mau phục hồi sức khỏe và ổn định cuộc sông. Diễn đàn tư vấn HIV luôn đồng hành cùng bạn!
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

T Anh

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Khi không may nhiễm HIV thì cũng như mắc một bệnh mạn tính khác mà thôi. Uống thuốc ARV đều đặn mỗi ngày và theo dõi xét nghiệm định kỳ sẽ sống bình thường như bao người khác. Người nhiễm HIV vẫn học tập, làm việc tốt và cống hiến nhiều cho xã hội. Bác sĩ gặp không ít người nhiễm HIV rất thành đạt và đóng góp rất nhiều cho xã hội ở nhiều lĩnh vực công tác khác nhau. Bởi vậy, các bạn đừng suy nghĩ nhiễm HIV là chấm hết nhé, nó không còn phù hợp với thời điểm hiện nay khi mà khoa học đã tiến bộ hơn so với 20-30 năm về trước.

Cũng cần nói thêm rằng, 99% các bạn có nguy cơ đều xuất hiện những triệu chứng giống như trên mạng nhưng không phải HIV mà tự cho mình nhiễm HIV mà xét nghiệm chưa ra, hoặc nói rằng ở phòng khám này máy móc không hiện đại nên xét nghiệm không chính xác rồi tự dọa mình hoặc gây hoang mang cho người khác, mà thật sự xét nghiệm HIV ngày nay rất đơn giản, độ nhạy rất cao. Thậm chí không cần đến nhân viên y tế mà khách hàng được hướng dẫn có thể tự xét nghiệm HIV cho mình bằng test nhanh. Đây lad xét nghiệm sàng lọc nên độ nhạy hầu như 100% tức là không bỏ sót trường hợp nào dương tính thật sự. Cũng chính vì ư điểm "thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót đó" mà có khi nó lại cho ra dương tính giả. Khi đó mới cần đến phòng xét nghiệm khắng định để làm lại 3 phương pháp cho chắn chắn rằng có nhiễm thật hay dương giả. Cũng chia sẻ thêm với các bạn là xét nghiệm 3 phương pháp khẳng định nhiễm hay không nhiễm HIV hiện nay chẳng cần máy móc gì hiện đại đâu mà được phép khẳng định bằng 3 test nhanh là được. Nếu cả 3 test nhanh của 3 hãng khác nhau đều phản ứng thì kết luận dương tính. Như vậy, có cần thiết đến máy móc gì đâu. Các bạn không phải là người đã và đang làm việc trong lĩnh vực HIV này mà chỉ đọc thông tin trên mạng rồi mách nhau thì thật là một sự sai lầm có hệ thống, rồi cũng chính các bạn tự dọa nhau bằng các triệu chứng của mình, làm ảnh hưởng tâm lý, làm xáo trộn cuộc sống của mình và người thân một cách không đáng có.

Thời gian bác sĩ không nhiều nên chỉ chia sẻ vài thông tin về chuyên môn và kinh nghiệm qua thời gian công tác của mình. Cảm ơn chủ topic đã mở chủ đề này. Chúc bạn mau phục hồi sức khỏe và ổn định cuộc sông. Diễn đàn tư vấn HIV luôn đồng hành cùng bạn!
Dạ. Em cám ơn Bs Bình, e vẫn đang cố gắng từng ngày để lấy lại sức khoẻ và cân nặng của trước đây. Kết quả cho hay là em bị H 3 tháng trước. Mà cân nặng đã tụt đi hẳn 4kg lúc nào không hay Bác ah :(
 

Bắt đầu từ kết thúc

Vi phạm Nội quy
Tài khoản Bị khoá
Thành viên Chưa Xác Thực
Tôi thật sự khâm phục về cách suy nghĩ của bạn, đã bao lần tôi vào các bài viết từ những người đi trước chia sẻ để lấy động lực.nhưng mà cuộc sống này vẫn khó khăn quá, gánh nặng tâm lý về sự kỳ thị còn nhiều lắm, bạn hãy hình dung ra 1 xóm làng mà luôn lấy chuyện đời tư của người khác ra để bàn luận thì việc bạn bị HIV giống như kiểu sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện trước mặt họ vậy.tôi không sợ 1 cái chết chờ đợi, không sợ mình thiếu nghị lực vượt qua, thứ tôi và những người như bạn cần là sự cảm thông để làm động lực, nhưng không phải ai cũng có may mắn ấy.điều tôi nghĩ đến bây giờ là làm sao để tiếp tục công việc, điều trị mà không ai biết.chỉ có như vậy mới có thể vẫn hòa nhập với xã hội mà không bị kỳ thị
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

T Anh

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Tôi thật sự khâm phục về cách suy nghĩ của bạn, đã bao lần tôi vào các bài viết từ những người đi trước chia sẻ để lấy động lực.nhưng mà cuộc sống này vẫn khó khăn quá, gánh nặng tâm lý về sự kỳ thị còn nhiều lắm, bạn hãy hình dung ra 1 xóm làng mà luôn lấy chuyện đời tư của người khác ra để bàn luận thì việc bạn bị HIV giống như kiểu sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện trước mặt họ vậy.tôi không sợ 1 cái chết chờ đợi, không sợ mình thiếu nghị lực vượt qua, thứ tôi và những người như bạn cần là sự cảm thông để làm động lực, nhưng không phải ai cũng có may mắn ấy.điều tôi nghĩ đến bây giờ là làm sao để tiếp tục công việc, điều trị mà không ai biết.chỉ có như vậy mới có thể vẫn hòa nhập với xã hội mà không bị kỳ thị
"Thứ tôi, và những người như bạn...."
Bạn nên cẩn thận về ngôn từ

Cuộc sống là của mình, chính mình phải làm chủ được bản thân. Bạn có gục ngã, bạn có như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng có ai đưa tay kéo bạn dậy. Tại sao phải cần lấy sự cảm thông của những người xung quanh? Sự cảm thông có đẻ ra tiền cho bạn không? Có nuôi bạn được ngày 3 bữa không? Chẳng có gì....

Bạn nên suy nghĩ hiện đại hơn để hoà nhập vào cuộc sống bây giờ. Mình không biết bạn ở đâu, nhưng nói thật nhé, không có chuyện gì là không thể giải quyết được :). Nếu bạn quá mệt mỏi, sợ hãi người khác dòm ngó, thì nên đi 1 nơi thật xa để điều trị và nhận thuốc. Còn nếu bạn ngại quãng đường xa? Ngại chi phí quá nhiều? Thì nên an phận và chấp nhận, từ "trách" bây giờ nó vô hiệu lực bạn à.
 

Bắt đầu từ kết thúc

Vi phạm Nội quy
Tài khoản Bị khoá
Thành viên Chưa Xác Thực
Có lẽ bạn nói đúng, chỉ là tôi chưa quen với hiện tại thôi, bạn sẽ không hiểu được tâm lý của 1 đứa từng sống sôi nổi, nhiệt tình,... mà giờ phải sống khép mình,e dè lo sợ.nhiều khi cười mà không có cảm xúc.điều tôi sợ không phải bản thân tôi, mà là nghĩ về gia đình.họ không đáng để chịu ánh mắt ghẻ lạnh của người đời, bạn sẽ không hiểu được sự kỳ vọng của gd dành cho bạn nhiều đến thế nào đâu, bạn sẽ không hiểu được cảm xúc của tôi khi không phải ở hoàn cảnh của tôi đâu
 

Câu xin trời phật

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Bạn ơi cho mình hỏi bạn bị phát ban nhiều không mấy ngày hết vậy
 

Bình anh

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Cố gắng lên mn
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

T Anh

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Bạn ơi cho mình hỏi bạn bị phát ban nhiều không mấy ngày hết vậy
Bạn đã có kết quả xn H chưa?
Mình bị nổi đốt như côn trùng cắn, chứ không phải dạng phát ban, nhưng đó là tác dụng phụ của ARV mà thôi, mình bị nổi ở chân, ít chứ không nhiều
 

Câu xin trời phật

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Chua bạn ơi tui dùng PEP
 

Câu xin trời phật

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Tui đi khám bác sĩ nói bị nổi mụn
 

Bình anh

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Thế thì bạn nên đi khám. Chứ 2 cái khác nhau hoàn toàn mà :)
A ơi a uống thuốc đó bắt buộc phải uống vào luac 10h đêm à a.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

T Anh

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
A ơi a uống thuốc đó bắt buộc phải uống vào luac 10h đêm à a.
Thường thì Bs khuyên mọi người uống vào ban đêm trc khi đi ngủ. Tự chọn cho mình 1 giờ nhất định. Mình thì uống vào lúc 23h
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV) Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Phòng khám Hùng Vương (Đc: 106Đ, Tổ 5, Ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).
Top