Thưa các anh chị, em xin trình bày nguy cơ của mình. Mong các anh chị đừng cười em và nói em biến thái. Cách đây 5 tháng em có vào bệnh viện tỉnh để mổ ruột thừa. Thời gian từ khi vào viện đến khi ra khoảng hơn 1 tuần. Do em có chích ép nên BS nói không mổ gấp. Thời gian ở đó em khá bức rức. Một đêm em thấy hứng quá nên định vào WC tự giải quyết. Thấy trong đó có cái áo lót của ai đó. Chắc là của người cùng phòng bệnh nên em đã dùng nó đưa lên miệng hôn tạo khoái cảm rồi thủ dâm. Sau đó em mổ về khoảng vài ngày thì bị nổi mẩn đỏ, nổi hạch. Anh chị cho em hỏi có phải em bị H rồi không ạ. Lúc đó em không để ý miệng mình có loét không nữa