Dạ, con sợ, sợ khi xét nghiệm hpv phải nhận kết quả không mong muốn,vài ngày nay con suy nghĩ nếu con không xét nghiệm thì con cứ suy nghĩ miết, con muốn có cuộc sống bình thường như trước không phải lo nghĩ bác ạ, chắc thứ 5 tuần sau con đi xét nghiệm ạ,khi có kết quả con sẽ thông báo cho bác ạ,con sẽ chuẩn bị tâm lý trước ạ. Cảm ơn bác thời gian qua đã tư vấn cho con rất nhiều ạ,con biết bác nói con không bị gì mà sao con cứ lo nghĩ hoài,con khám tận 8 lần bác sĩ điều nói không phải SMG vậy mà con vẫn không yên tâm, cái kết quả xét nghiệm này nó sẽ quyết định tất cả cho tương lai của con.