Con xin lỗi vì lại làm phiền bác sĩ, con không thể thoát khỏi noi lo lắng về cái bệnh SMG ạ,mặc dù con khám rất nhiều lần nhưng bác sĩ nói con không phải bị SMG và con đã nhờ bác sĩ bình xem giúp những hình ảnh con gửi bác có nói là con bị chuỗi hạt ngọc dương,nhưng con không hiểu sao con mãi ám ảnh về can bệnh này con năm nay mới 19 tuổi thôi ạ chỉ vì 1 lần nghe theo lời bạn bè mà giờ con phải lo sợ nhu vậy, hôm nay con tính ngày những nốt đó xuất hiện là 4 tháng hơn rồi ạ,con rất sợ là những nốt này là suimaoga giai đoạn đầu cho nên bác sĩ khám cũng có thể bị nhầm, con tính thứ 6 con đi khám lại ở bệnh viện da liễu phan thiết, khoảng thời gian hơn 4 tháng thì chắc chắn rõ ràng về SMG và chuỗi hạt ngọc dương chưa ạ. Con có nguy cơ với hành vi Oralsex ạ,về nhà hơn 1 tháng thì nó mọc lên thế nên con rất lo ạ. Mong bs tra lời giúp con,con biết bác sĩ đã nói con không bị SMG mà con lại hỏi hết lần này tới lần khác mong bác sĩ thông cảm cho con chuyện này ngoài bác sĩ ra con không biết hỏi ai đâu ạ.