Hôm nay là bước qua ngày đầu tiên của tuần 11 rùi, mỗi ngày trôi qua là phải đối mặt với nguy cơ mới làm bản thân khổ đau nhiêug hơn. Hum nay nghe được tin ông anh họ bên nhà vợ 5 năm rùi không gặp bị AIDS sắp chết. Nghe tin xong như muốn nín thở chết ngay lúc đó, tay chân thì bủn rủn tim thì muốn nhảu ra ngoài lồng ngực.xong vk lại sốt rùi còn nôn nữa, chắc chết quá mọi người ơi phải làm sao đây hã. Ngày nào tay chân cũng mỏi nhất là các khớp. Tim lúc nào cũng đập và mệt hơn so với trc kia, đi khám thì không ra bệnh gì cả. Thà có bệnh gì thì mình còn đõ phải suy nghĩ tới HIV...