toiratbuon
Sức sống mới
Re: Test nghi ngờ HIV khi khẳng định vẫn dương tín
Vậy là cũng điều triệu được nửa năm nay, lâu lắm mới vào diễn đàn để đọc và tham khảo triệu chứng của mọi người. Thời gian vừa qua bận học bận nhiều thứ nên nhiều lúc cũng quên được sự mặc cảm trong bản thân mình. Từ lúc biết mình bị mắc thêm sùi mào gà cháu đã đi khám và cũng chữa hết, vậy mà lâu nay không để ý nó lại mọc lên và có dấu hiệu nhiều hơn trước.Hôm nay vô tình kiểm tra mới lại phát hiện ra. Vào đây đọc cũng thấy nhiều anh, bạn có biểu hiện giống mình. Cuộc sống này thật mệt mỏi ấy. Hàng ngày bận rộn với mọi thứ làm bản thân quên đi mặc cảm trong lòng.Nhưng đêm nào cũng vẫn thầm trách bản thân mình, nếu 1 ngày nào chết thì sao nhỉ ? ai rồi cũng sẽ chết thôi mà, luôn nghĩ vậy để tự an ủi mình...Cháu có đọc trên báo và được biết người nhiễm HIV rất dễ bị mắc lại cho dù thời gian qua cháu rất giữ gìn và ăn uống cũng kiêng khem. Giowf phải làm sao hả bác sĩ ? cháu lại tiếp tục đến trị ở viện da liễu ?
Vậy là cũng điều triệu được nửa năm nay, lâu lắm mới vào diễn đàn để đọc và tham khảo triệu chứng của mọi người. Thời gian vừa qua bận học bận nhiều thứ nên nhiều lúc cũng quên được sự mặc cảm trong bản thân mình. Từ lúc biết mình bị mắc thêm sùi mào gà cháu đã đi khám và cũng chữa hết, vậy mà lâu nay không để ý nó lại mọc lên và có dấu hiệu nhiều hơn trước.Hôm nay vô tình kiểm tra mới lại phát hiện ra. Vào đây đọc cũng thấy nhiều anh, bạn có biểu hiện giống mình. Cuộc sống này thật mệt mỏi ấy. Hàng ngày bận rộn với mọi thứ làm bản thân quên đi mặc cảm trong lòng.Nhưng đêm nào cũng vẫn thầm trách bản thân mình, nếu 1 ngày nào chết thì sao nhỉ ? ai rồi cũng sẽ chết thôi mà, luôn nghĩ vậy để tự an ủi mình...Cháu có đọc trên báo và được biết người nhiễm HIV rất dễ bị mắc lại cho dù thời gian qua cháu rất giữ gìn và ăn uống cũng kiêng khem. Giowf phải làm sao hả bác sĩ ? cháu lại tiếp tục đến trị ở viện da liễu ?