Chiều nay em sẽ lấy hết can đảm đi test nhanh để chốt. Bây giờ tim gan em như nhảy ra ngoài, em sợ quá. Em muốn đi test nhanh để chấm dứt nổi lo này. Ai cho em động lực không
Dạ em mong là sẽ như anh nói, em không biết mấy giờ là bên ttpc tỉnh làm việc nữa? Không biết kết quả test nhanh 37 ngày kia có phần nào nói lên kết quả hiều nay không nữa. :(
Liệu kết quả test nhanh 35 ngày kia có nói lên được gì chưa a
Chúc mừng bạn nhé.từ giờ yên tâm rồi,mình chúc bạn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sốngEm âm tính rồi mấy anh ạ. Thật sự em rất vui. Lần này là 18tuần test nhanh âm tính ạ. Em đã bình yên lại rồi. Cảm ơn các anh trong thời gian qua, đặc biệt là bác sĩ Bình.
Em đi tiêm ngừa bệnh uốn ván (phong đòn gánh) đi em. Không có nguy cơ lây HIV nhé.A ơi em lại lo lắng nữa rồi, lúc nãy đi học về em có ngang qua chiếc xe máy đang dựng ở đường luồng, vì đường chậc nên chân em có bị xượt qua cái thanh gác chân sau của xe. Em dừng lại xem thì ngón chân em có sướt ít da rồi 3giây sau có chảy máu( không nhiều). Em sợ cái thanh gác chân sau của xe có dính máu rồi tiếp xúc với ngón chân bị trầy da có ra ít máu của em quá.
Bằng cái gì không quan trọng, quan trọng là nó gây ra vết rách da là có nguy cơ nha bào uốn ván xâm nhập. vì vậy có khả năng bị bệnh uốn ván nếu chưa có miễn dịch với bệnh này. Đó chỉ là lời khuyên của bác sĩ. tiêm ngừa hay không do em quyết định. Người dân hay có cái nhìn sai lầm rằng chỉ khi nào bị đạp đinh hay sắt thép thì mới tiêm ngừa uốn ván. nhưng sự thật và nha bào uốn ván có mặt nhiều nơi trong đất cát, nước bẩn, các bề mặt khác... do đó tiêm ngừa uốn ván là cách phòng bệnh hiệu quả, chi phí thấp.Cái chân gác đó bằng cáo su anh ơi. Vậy là em khôg có nguy cơ HIV đúng khôg ạ. Huhu vậy mà tôai giờ em lo quá
Em có đọc mấy bài trả lời trên của bác sĩ không? hay để bác sĩ banned cho em có thời gian đọc lại topic của mình và bớt spam nhe em :bandVậy còn nguy cơ HIV là em không có đúng không anh
Nếu vậy em đi khám sức khỏe tâm lý đi em trai. Các bác sĩ chuyên khoa có thể giúp được em trong tình trạng này em nhé.Dạ mong anh thông cảm cho em, tuổi em còn nhỏ mà lại bị ám ảnh về căn bệnh này quá sớm. Mỗi lần đọc báo thấy các bạn khác bị nhiễm HIV, thì em lại lo sợ. Thật sự em không biết phải làm sao cho hết nổi ám ảnh này. Chỉ với cú xượt chân gác xe trầy da ngón chân chảy ít máu, mà em lại sợ mình bị lây nhiễm. Thật sự không biết làm sao cho vơi đây anh ạ.
Em có đọc mấy bài trả lời trên không? hay để anh banned cho em có thời gian đọc lại topic của mình và bớt spam nhe emDạ chắc là em phải nghĩ tới giải pháp đó. Sau tất cả mọi chuyện tới bây giờ thì em đã yên tâm về sức khỏe của mình được chưa ạ. Hành vi quẹt chân gác xe kia không có nguy cơ ạ