Dạ, Anh Bình cho em hỏi một câu nữa ạ. Hôm đó sau khi uống ly trà bị dính máu, em về phòng đánh răng thì bị chảy máu do răng của em bị viêm cộng nhiệt miệng trước đó.
Và một điều này nữa là khi nhìn thấy vệt máu khô trong miệng ly thì em dùng khăn giấy để lau vết máu thì bị một ít máu bám ở đầu ngón tay trỏ, mà ngón tay trỏ của em đang bị một vết xước không chảy máu nhưng thoa cồn thì còn bị rát.
Cả 2 phát sinh này có dẫn đến nguy cơ phơi nhiễm không ạ?
Hôm qua em về đất liền sau 1 tuần công tác ở đảo, vì vụ này mà còn lăng tăng lo lắng nên chưa dám quan hệ với vợ. Cô ấy cũng đang nghi ngờ em có mối quan hệ bên ngoài. Khổ thật anh Bình ah.