Bác Bình ơi em cũng có tình trạng như anh này! em giờ như người không hồn! em rất sợ, hơn nữa em vừa có 1 đứa con nhỏ, em nhìn con và nhìn lại mình thật tội lỗi!
em ko dám bồng, ôm con mình, lúc nó khóc em muốn khóc theo!
Chỉ vì chút xíu ham vui mà em lần đầu đi massage, lần đầu OS và đánh mất đi hình ảnh người chồng, người cha, và có thể còn nhiều thứ khác nữa...
Cuộc sống lành mạnh của em bị phá vỡ hoàn toàn, con người tội lỗi của em sẽ được sống tiếp, hay kết thúc 1 cách thật sự không đáng nhắc tới!
Em xét nghiệm sau 4 tuần 2 ngày, đợi chờ kết quả trong 5 ngày; chẳng biết rồi âm tính hay...
Xin bác Bình và anh em cho em chút động lực chút hy vọng, ngày mốt em sẽ có kết quả.