Cách đây 3 ngày trước tôi chia tay với bạn gái , rất buồn chỉ vì lý do mất việc 1 tháng mấy không kiếm được việc làm , gây gỗ , cãi nhau , nhà mình thì nghèo lắm ba mẹ năm nay lớn tuổi rồi mà vẫn phải đi làm dể kiếm tiền chia tay buồn bả gia đình và mình đã đi quan hệ vơi GMD dể xả stress , mình có sử dụng BCS thật sự bây giờ mình cũng chưa biết mình có h+ hay không , mà giờ mình cũng ko dủ tiền dể mua PEP uống muốn lắm , muốn nói nhờ bố mẹ giúp nhưng ko dám vì họ đã lớn tuổi rồi , khung giờ 72h thì gần tới ,năm nay 24t , tự trách bản thân mình chỉ biết suy nghĩ theo cảm tính , đi học thì ko lo ,....chẳng biết suy nghĩ trước hậu quả giờ chỉ mong mọi thứ sẽ ko xấu đi giờ mình stress nặng lắm ko dám nghĩ dến ....vài vòng tâm tư chia sẻ cùng a e diễn đàn cảm ơn tất cả bác sĩ đã tư vấn cho e nhiệt tình ...thân