Đúng là vậy, trước khi có H cũng chỉ biết làm và tận hưởng cuộc sống, gửi tiền về hàng tháng coi như là hoàn thành nghĩa vụ với cha mẹ, giờ có H tự nhận thấy thương cha mẹ hơn (mình đã làm gì cho cha mẹ chưa, 30 tuổi đầu chỉ biết sống cho bản thân, sinh ra có một cơ thể lành lặn với bao nhieu niềm hi vọng đặt vào, vậy mà giờ đây...) cảm thấy hối hận nhưng chưa muộn, cố gắng vượt qua giai đoạn đầu, chăm lo cho bản thân và cha mẹ nhiều hơn, cái gì đến đã đến...sống có ích, làm việc tốt cho đời cho xã hội! Cố lên nhé các bạn, sẽ khó hơn nhưng hãy nhớ “Khi cuộc sống đẩy bạn vào khó khăn, hãy mỉm cười và bạn sẽ tạo nên kỳ tích”