Thật sự khi vào diễn đàn này , mình đã học được thêm 1 điều : Đó là can đảm mà đối diện.Thank bạn
Nho các bạn mà mình hiểu ra nhiều vấn đề
m đã khá lên nhiều
Mình tối thứ 7 này ra hn.Mình được hơn 5 tuần rồi.Phải đối diện rồi.Mình cũng cb tinh thần rồi.Nhưng nếu là thật chắc cũng suy sụp.Hi.Vẫn phải sống,phải đối diện vì mọi ng thôi.Gắng lên.Nạn cũng nên đi xn đi.Có nh ng nguy cơ cao,triệu chứng đầy đủ nhưng xn âm tính.Cùng cầu nguyện nhétối qua mình cũng bắt đầu có triệu chứng mới là tiêu chảy. Còn đau cơ, đau khớp thì hết rồi. Hôm nay là ngày thứ 7 của các triệu chứng. Đúng như các triệu chứng lâm sàng. Và thời gian nữa. hix
Mình stress thực sự là lo nghĩ cho vợ và con mình.Vk mình rất yêu mình nên mình biết mình có chuyện vợ mình sẽ suy sụp mất. Sợ cô ấy ốm mất. Vk mình k thể tin là mình lại phản bội cô ấy đc. Huhu
ban lúc nào ra HN. Mình cũng ở HHT này.
HỖ TRỢ XỬ TRÍ PHƠI NHIỄM HIV KHẨN CẤP < 72 GIỜ (PEP) HOẶC ĐĂNG KÝ KHÁM, ĐIỀU TRỊ ARV: 0828980808
HƯỚNG DẪN TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI: Mời Khách CLICK VÀO ĐÂY