Dạ con cảm ơn bác sĩ ạ, thú thật với bác sĩ là sau khi được nhiều lần bác sĩ và BQT diễn đàn tư vấn + với kq xn combo HIV ở hoà hảo 27 ngày thì dạo gần đây con sống rất vui vẻ và lạc quan luông ạ, tuy nhiên lâu lâu con vẫn còn nghĩ đến H, sợ bị lật kèo . . . Thú thật với bác sĩ cuộc sống của con bây giờ rất nhiều điều tốt đẹp con vừa quay lại với bạn gái của con, hôm nọ cũng có hôn sâu với cô ấy xong thì con nghi ngờ chính bản thân sợ làm hại cô ấy, gia đình cô ấy cũng rất quý và tác thành cho hai đứa lỡ có bị lật kèo chắc còn không biết phải như thế nào, rồi nghĩ đến gd mình lâu lâu còn e ngại không dám sử dụng chung đồ dùng hay này nọ sợ làm hại đến bố mẹ anh em trong nhà, mặc dù đã thoải mái hơn rất nhiều nhưng nhiều lúc con vẫn bị mắc tròng vòng luẩn quẩn đó bác sĩ ah, con buồn lắm