bác sĩ bình và mng ơi, nick cũ của em là nik tiramisu có hỏi về "lột BCS bằng tay có nhiễm HIV không" do quên mật khẩu nên em tạo nick mới. Mong mng tư vấn giúp em ạ.
Em xin trình bày lại nguy cơ của em ạ, vào khoảng ngày 21 tháng ,2017 em có đi QHTD với GMD lần đầu tiên tính đến nay cũng gần 20 ngày, khi cô ấy bước vô phòng thì vào thẳng toilet. Rồi đi ra với BCS trên tay đã xé trong toilet rồi, em nghĩ là bao còn mới vì chưa có được cuộn xuống, lên giường thì e làm DV cương lên bằng tay của e rồi cô ấy đeo bao vào cho e luông chứ chẳng có OS hay gì hết vì e vừa đụng tay vào mép AD của cố ấy ( thấy có nhất nhớt nhớt e nghĩ là gel bôi trơn cô ấy bôi lúc trong toilet) thì liền đẩy tay em ra và bảo làm luông, thế là e làm được vài cái rồi ra luông, xong e dùng tay hồi nảy chạm vào AD cô ấy rút BCS ra ( bên trong là dịch của e, bên ngoài là dịch của cô GMD) rồi vào toilet chi xà bông lên tay rồi kì cọ đầu DV của e rồi rữa lại bằng nước rồi về, e sợ tay e khi nảy chạm vào AD và rút BCS ra có dính dịch của cô gái rồi đụng vào DV của e rữa thì bị nhiễm HIV bác sĩ ạ ?
Tính đến bây giờ e có cảm giác bị nổi một cục hạch không biết là to hay nhỏ ngay xương hàm gần sát mang ấy, nhìn thì bình thường không có nhô lên khỏi bề mặt da nó ẩn ở dưới, mà e cũng không thấy bị sốt gì cả không biết là có hạch nổi nhưng e có cảm giác không được bình thường, ấn vào sờ kĩ mới cảm nhận được cục hạch, bị cũng cả tuần rồi không hết bác sĩ ah, người lâu lâu có mấy đốt mẫn ngứa đỏ đỏ, chân hay bị lạnh, ăn không ngon miệng, không tập trung được gì, đầu óc căng thẳng mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, bác sĩ tư vấn giúp em với ạ, cục hạch của e có vấn đề gì không ạ, ah e cũng có hút thuốc và dạo này cứ thấy lúc nào cũng có đờm trong cổ họng hết ạ, không có đau họng vì nuốt nước miếng không thấy đau, em xin cảm ơn
Em xin trình bày lại nguy cơ của em ạ, vào khoảng ngày 21 tháng ,2017 em có đi QHTD với GMD lần đầu tiên tính đến nay cũng gần 20 ngày, khi cô ấy bước vô phòng thì vào thẳng toilet. Rồi đi ra với BCS trên tay đã xé trong toilet rồi, em nghĩ là bao còn mới vì chưa có được cuộn xuống, lên giường thì e làm DV cương lên bằng tay của e rồi cô ấy đeo bao vào cho e luông chứ chẳng có OS hay gì hết vì e vừa đụng tay vào mép AD của cố ấy ( thấy có nhất nhớt nhớt e nghĩ là gel bôi trơn cô ấy bôi lúc trong toilet) thì liền đẩy tay em ra và bảo làm luông, thế là e làm được vài cái rồi ra luông, xong e dùng tay hồi nảy chạm vào AD cô ấy rút BCS ra ( bên trong là dịch của e, bên ngoài là dịch của cô GMD) rồi vào toilet chi xà bông lên tay rồi kì cọ đầu DV của e rồi rữa lại bằng nước rồi về, e sợ tay e khi nảy chạm vào AD và rút BCS ra có dính dịch của cô gái rồi đụng vào DV của e rữa thì bị nhiễm HIV bác sĩ ạ ?
Tính đến bây giờ e có cảm giác bị nổi một cục hạch không biết là to hay nhỏ ngay xương hàm gần sát mang ấy, nhìn thì bình thường không có nhô lên khỏi bề mặt da nó ẩn ở dưới, mà e cũng không thấy bị sốt gì cả không biết là có hạch nổi nhưng e có cảm giác không được bình thường, ấn vào sờ kĩ mới cảm nhận được cục hạch, bị cũng cả tuần rồi không hết bác sĩ ah, người lâu lâu có mấy đốt mẫn ngứa đỏ đỏ, chân hay bị lạnh, ăn không ngon miệng, không tập trung được gì, đầu óc căng thẳng mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, bác sĩ tư vấn giúp em với ạ, cục hạch của e có vấn đề gì không ạ, ah e cũng có hút thuốc và dạo này cứ thấy lúc nào cũng có đờm trong cổ họng hết ạ, không có đau họng vì nuốt nước miếng không thấy đau, em xin cảm ơn