Dạ chuyện là hôm qua , em có bắt xe đi công việc, thì bỗng dưng từ đâu có một xe chạy lên, chạy qua em , tay em nó bỗng nhói lên , đau lắm, nó nhức nhức, rát rát, đau đau, tới chỗ công việc, em cởi áo khoác ra liền, thì thấy một vết sưng , ở giữa có một vết chấm chảy máu nhẹ, y như bị kim tiêm luôn, kế bên có một vết sưng nữa, hôm nay nó đóng mài ghẻ, có hình tròn, nặn ra máu luôn! Hic , thật sự em đang rất lo ạ, thật sự lúc đấy em đang loay hoay , thì khoảng vài giây sau, tay em nó nhói nhói, phải gọi là rất đau, em chắc chắn những gì em nói là thật, và lúc chiều em mới cạy vết mài ghẻ ra , nặn ra có máu luôn ạ, mà ít! Thật sự lúc trên xe , em nhói đau thật, và có hẳn 2 vết sưng , một to và nhỏ, thấy rõ luôn, và có một chấm tròn tróc da chảy máu như đầu tăm ở giữa vết sưng ! và có một chuyện nữa, em có được nhờ giúp khiêng hàng từ một người quen , để họ chuyển nhà! Thì lúc đó xe nó để ở ngoài đường, em đang đứng khiên hàng, thì từ đằng sau, có một cái gì đó quất vào người em , em cảm nhận nó hơi sắc và đau, và về nhà, có một vết trầy dài, mà lúc ấy, em thấy có hai người kia lạ lắm, đứng gần sát em luôn! Hic, có thể chuyện thứ hai là người ta vô tình quẹt trúng em , , nhưng chuyện thứ nhất, em thực sự rất sợ hãi và lo sợ , cái vết thương khá giống vật nhọn hay kim chích, chứ còn gì cắn trong áo, không thể có vết tróc da, nhỏ như đầu tăm như vậy! Hic , sao em cứ lo là có ai đó đâm vật nhọn vào người em , em mệt mỏi và buồn lắm rồi