Ngoài 2 nguy cơ mà em biết ra thì e cũng không biết mình có vô tình dính nguy cơ nào khác không. Em thật sự rất chán nản và thất vọng về bản thân. Giờ nhìn đâu đâu em cũng thấy nguy cơ em không hiểu như thế nào là nguy cơ em mệt quá anh ơi!!
Kể từ ngày đó ngoài hôn sâu với bạn gái ra em không quan hệ với ai không chung kin tiêm vậy Em có cần đi xn nữa không? Hành vi nguy cơ chỉ xảy ra khi tiếp xúc với người bị bệnh đúng ko ạ? E vẫn lo quá a ơi e sợ một ngày nào đó hiến máu phát hiện mình bị bệnh. Chẳng lẽ cuộc đời e toàn gặp người bị bệnh HIV sao?
Bác sĩ ơi cháu lại có nguy cơ mới rồi. Cháu vừa đi cắt tóc về và quên không để ý xem thợ cắt tóc có thay dao cạo không thằng cạo trước cháu là thằng bạn gần nhà cháu??? Cháu muốn chết quá bác sĩ ơi
Cháu viết nhầm ở trên cháu xin sửa lại như sau: cháu vừa đi cắt tóc về lúc cắt quên không để ý không biết thợ cắt tóc có thay dao cạo không nữa. Người cạo trước cháu là thằng bạn gần nhà cháu. Sao cháu nhiều nguy cơ thế này cháu muốn chết quá bác sĩ ơi!!!
Bác sĩ ơi cháu có bị bệnh không ạ? Cháu có cần đi xét nghiệm nữa không? Cháu sợ một ngày nào đó đi hiến máu phát hiện mình bị bệnh quá!! Cháu có thể sống sinh hoạt với gia đình như một người bình thường được chưa? Cháu mệt mỏi và kiệt sức quá bác sĩ ơi!!!
Cháu có cần thiết phải xét nghiệm sau 6 tháng nữa không ạ? Cháu có thể sinh hoạt với gia đình như người bình thường được chưa vì cháu sợ lây cho gia đình lắm nếu cháu chết thì một mình cháu chết thôi cháu không muốn lây cho gia đình đâu ạ. Và nếu cháu không bị bệnh thì bác sĩ cho cháu hỏi thế nào là hành vi nguy cơ và làm cách nào để phòng tránh ạ?
Em lo quá anh ơi nếu có bị làm sao thì em chỉ còn nước chết thôi a ạ. Em không ngờ HIV lại nhiều đường lây như vậy làm gì em cũng thấy mình có nguy cơ. Đập con muỗi máu dính ra tay em cũng sợ. Không quan hệ tình dục, không dùng chung bơm kim tiêm, đồ dùng cá nhân thì còn nguy cơ nào mình vô tình dính phải không ạ? Em lo quá!!!
Bác sĩ ơi cho cháu hỏi lại lần cuối là cháu có bị bệnh không và cháu có phải đi xét nghiệm nữa không? cháu có thể sống và sinh hoạt như một người bình thường với gia đình và bạn bè được chưa? Cháu đang cần trang bị kiến thức về HIV để biết cách phòng chống thì gọi cho bác sĩ ạ?
Như cháu trình bày phía trên là không có nguy cơ lây nhiễm HIV, còn cháu muốn biết có bệnh hay không thì đi khám và xét nghiệm để lấy kết quả âm tính về cho hết lo lắng. Cháu cứ sinh hoạt bình thường với mọi người đi nhé.
Với 2 nguy cơ trước hiến máu của cháu thì cháu có thể yên tâm mình không bị nhiễm không và cháu có cần xét nghiệm lại không ạ? Kể từ 2 nguy cơ đó ngoài hôn bạn gái ra thì cháu không hề làm gì khác nữa thì có cần phải đi xét nghiệm ko ạ? Cháu lo quá!!!
A cho e hỏi 2 nguy cơ ở đầu topic của em đã thực sự an toàn chưa? Nguy cơ ở đây là máu và chất dịch sinh dục của người bị bệnh xâm nhập vào cơ thể mình đúng ko ạ?