Mình mới vừa uống PEP xong tính đến tối nay là 20 ngày rồi. Chỉ còn 8 ngày nữa thôi. Gần tới ngày kết thúc PEP để đi xét nghiệm thì càng lo càng hồi hộp. Chỉ sợ dùng PEP thất bại không thôi.
A vhij trên diễn đàn đều nói thế. Bác sĩ Bình cũng tư vấn thế. Mình có hỏi những diễn đàn khác cũng nói thế. Nhưng tâm lý lo lắng vẫn lo lắng. Mong sao qua khỏi thời gian này để ổn định lại tâm lý. Nhiều lúc cố gắng không nghĩ đến nó nữa nhưng khi có một mình lại suy nghĩ vẫn vơ bạn ah. Đến ngày hôm nay mình dùng PEP vẫn chính xác chỉ chênh lệch 1 phút thôi.
Chỉ có lên diễn đàn mình mới trút hết tâm sự. Từ ngày có nguy cơ đến nay mình chưa dám nói với ai cả. Chỉ nói trên diễn đàn và bác sĩ Bình. Tâm trạng thâht nặng nề
Mình đã sử dụng xong PEP 28 ngày. Mình muốn đi xét nghiệm compo để xem đã dùng PEP thành công chưa nhưng tâm lý lo sợ qua. Chỉ sợ xét nghiệm xong cho ra kết quả dương tính không thôi. Mọi người có lời khuyên gì cho mình không. Nguy cơ của mình là QHTD với GMD không dùng BCS và đã dùng PEP sau nguy cơ là 48h. Thuốc mình dùng là macdleos.
Nếu em dùng thuốc đúng giờ và đủ 28 ngày thì sẽ thành công, em đi xét nghiệm HIV sẽ âm tính nếu không có nguy cơ nào khác. Thuốc em dùng là loại tốt đấy nhé. Xét nghiệm xả stress đi em.
Xét nghiệm thì sợ ra kết quả không như mong muốn mà không xét nghiệm thì càng lo hơn bác sĩ ah. Tại vì mấy bữa giờ tay con đau cơ lắm ngay chỗ con chuột ah, lưng cũng đau nữa. 4 tuần rồi mà thêm nhiều triệu chứng quá làm con lo thêm.
Con biết dù muốn hay không con cũng phải đi xét nghiệm. Trước sau gì cũng phải đối diện với nó. Ý con muốn nói là tâm lý con vẫn chưa sẵng sàng bác sĩ ah
Bạn có câu hỏi nào cần tư vấn thì hỏi, nếu cần giải tỏa thì lên chatbox trò chuyện (nhớ tuân thủ nội quy) hoặc rời xa diễn đàn một thời gian để nghỉ ngơi, tránh suy nghĩ nhiều bạn nhé.