Con càm ơn bác sĩ và các bạn trong tgian vừa qua đã an ui con rất nhiều. Con rất hối hận vì những điều mình đã làm, thời gian vừa qua con stress rất nhiều, làm ảnh hưởng đến nhiều người. Bây giờ đã đến lúc con phải mạnh mẽ hơn, đối diện với sự thật. Dù kết quả có thế nào đi nữa, con cũng phải chấp nhận nó thôi, phải sống thật tốt để còn lo cho gia đình. Con sẽ không tìm hiểu về H nữa, cũng ko thèm quan tâm đến triệu chứng của nó nữa. Mặc kệ tgian trôi, 3 tháng 6 tháng 1 năm, hãy cứ mạnh mẽ lên tôi nhé. Đừng gục gã trước những con víu H này. Chúc tất cả các bạn sẽ không ai bị H nữa, chúc khoa học sớm tìm được thuốc chữa dứt bệnh cho những ai đang bị, vẫn hi vọng rằng ông trời sẽ cho chúng ta 1 con đường làm lại cuộc đời nếu chúng ta biếu hối cải. Tạm thời rời xa diễn đàn, good luck!