Em cám ơn ạ. Anh Vũ Đắc Tính ơi, chắc giống như anh từng nói ở trên, em gặp phải chứng bệnh hoang tưởng và sợ hãi lo âu rồi.Viêm gan C rất khó lây nhiễm hoặc không có trong trường hợp trên. Nhưng đối với viêm gan B thì có thể có nguy cơ nếu sử dụng chung đồ dùng sinh hoạt chung với người khác đang có viêm gan B. Bạn nên biết 1 điều là viêm gan B dễ lây hơn HIV gấp 50-100 lần.
Tình hình là mấy hôm trước em có gặp một vị thầy tu trên đường đi làm, người này có quá giang đi nhờ 1 đoạn. Chuyện sẽ không có gì tới khi em hay đọc mấy bài sợ người khác đâm kim tiêm sau lưng. bỗng dưng em nhớ lại lúc em chở vị thầy tu ấy đi, em cảm thấy bên đùi phía sau em có hơi đau đau như kiến cắn vậy, khi tới nơi vị thầy tu ấy xuống xe rồi em cũng chạy tới chỗ làm. Em có kể chuyện này có mấy người ở cty nge, ai cũng nói bữa nay lừa đảo với cướp nhiều lắm. Nghĩ lại thấy lo lắng kinh khủng. Theo bác sĩ có trường hợp nào mà cho ngta đi nhờ xe rồi ngta ngồi sau dùng kim tiêm đâm sau lưng để truyền HIV cho mình mà mình không biết không ạ? Em nghĩ lúc đi lấy máu tuy có chuẩn bị tinh thần nhưng khi đưa kim tim vào lấy máu nhưng vẫn thấy đau, không biết có khi ngta ngồi sau tiêm nhẹ vào người mình mà mình không biết không. Em cảm thấy lo âu căng thẳng, nhờ các bác sĩ tư vấn để em giảm bớt stress. Tuy vẫn lo nhưng đọc được những lời tư vấn của các bác sĩ trên dd mình em cũng cám thấy đỡ lo và đỡ căng thẳng phần nào.