Hôm nay em đi lấy kết quả sau ba tháng, HIV âm tính, Giang Mai âm tính, HPV âm tính. Trong thời gian ba tháng thất sự là khó khăn, em thật sự cảm ơn sự động viên của Bác sỹ Bình và các anh chị. Mỗi lần thấy khủng khoảng em gọi cho bác sỹ Binh nghe bác sỹ phân tích làm em yên tâm rất nhiều, thật sự nếu không có sự động viên đấy em không biết sẽ vượt qua như thế nào, đặc biệt là một thân một mình ở nơi đất khách quê người như em. Qua việc này cũng là một bài học cho em, nhìn lại cách sống của mình, để sống tốt hơn, lành mạnh hơn. Một lần nữa cám ơn bác sỹ, các anh chị trên diễn đàn và mong các bạn có nguy cơ vững tâm, học hỏi nhiều kiến thức để có cách nhìn khoa học về căn bệnh này để tự bảo vệ mình và người thân, đồng thời chúc các bạn may mắn.....