Em đã khám xong...đã báo cáo cho bác sĩ Bình rồi nha....haiz...chắc do em ở dơ nên bị...phải đi giặt chăn mùng mềm chiếu mới được....sáng thì không sao...tới tối em lại sợ...chỉ khi gọi bác sĩ em mới ổn định được...mà em quên hỏi...em có nên đi xét nghiệm 12 tuần không bác sĩ ơi...:(
Vậy là an tâm rồi nhé, đi giặt chăn mùng mền cho thơm tho sạch sẽ đi em trai còn chuyện con Hắc Y dê thì không cần xét nghiệm nữa, em không có nguy cơ và an toàn rồi.
Vậy là an tâm rồi nhé, đi giặt chăn mùng mền cho thơm tho sạch sẽ đi em trai còn chuyện con Hắc Y dê thì không cần xét nghiệm nữa, em không có nguy cơ và an toàn rồi.
Hôm nay chân em đã đỡ hơn trước...công nhận em cũng may mắn...gọi lên 19006191 hầu hết là gặp được bác sĩ Bình...chỉ đúng bệnh...chứ không là tan nát chân em...qua đây em cũng cảm ơn Bác Sĩ Bình và các anh chị quản trị viên đã tư vấn cho em...toàn được tư vấn là không có nguy cơ thêm cái combo 29 ngày AT mà em vẫn còn sợ...nhưng vậy để nhớ...sau này không dám nữa...hi vọng nhiều bạn sẽ hiểu biết hơn và quan hệ lành mạnh...em cảm ơn diễn dàn ạ!
Hôm nay chân em đã đỡ hơn trước...công nhận em cũng may mắn...gọi lên 19006191 hầu hết là gặp được bác sĩ Bình...chỉ đúng bệnh...chứ không là tan nát chân em...qua đây em cũng cảm ơn Bác Sĩ Bình và các anh chị quản trị viên đã tư vấn cho em...toàn được tư vấn là không có nguy cơ thêm cái combo 29 ngày AT mà em vẫn còn sợ...nhưng vậy để nhớ...sau này không dám nữa...hi vọng nhiều bạn sẽ hiểu biết hơn và quan hệ lành mạnh...em cảm ơn diễn dàn ạ!
Cảm ơn em đã có tình cảm đẹp dành cho bác sĩ và diễn đàn, cũng nhờ em chụp hình gửi cho bác sĩ xem rõ tổn thương nên bác sĩ mới "chỉ đúng bệnh" và đúng nơi điều trị, bệnh đã đỡ nhiều, chúc em sớm khỏi bệnh. Cảm ơn em đã tin tưởng tham gia diễn đàn bác sĩ
Cảm ơn em đã có tình cảm đẹp dành cho bác sĩ và diễn đàn, cũng nhờ em chụp hình gửi cho bác sĩ xem rõ tổn thương nên bác sĩ mới "chỉ đúng bệnh" và đúng nơi điều trị, bệnh đã đỡ nhiều, chúc em sớm khỏi bệnh. Cảm ơn em đã tin tưởng tham gia diễn đàn bác sĩ
Dù đã được bác sĩ Bình và các anh chị tư vấn là không có nguy cơ nhưng em vẫn còn rất lo sợ...mỗi lần như thế em đều gọi cho bác sĩ Bình và may mắn luôn gặp được...cứ đọc mấy cái topic là em lại thấy lo...à...tối em có gọi hỏi về việc có cái topic xét nghiệm combo 3 tuần S/Co < 1 nhưng vẫn phải gửi mẫu do nghi ngờ rồi cuối cùng dương tính...bữa em đi xét nghiệm ở Hoà Hảo...e vô 4h30 hẹn e 6h30 lấy mà chừng 5h45 là em nhận được giấy rồi...chị ấy kêu đi lên đưa cho bác sĩ...mà em vô phòng không gặp được...chỉ có cô đo huyết áp cầm tờ giấy của em rồi bảo an toàn rồi...chỉ vậy thôi ạ...làm em thấy hoang mang...em muốn hỏi....tại sao S/Co <1 lại gửi mẫu rồi xét nghiệm dương tính....ý là....người ta đưa giấy rồi yêu cầu mình gửi mẫu hay sao ạ..em cảm ơn!
Do tâm lý thôi em. Trường hợp này an toàn 100%. Em không nên đọc các topic khác sẽ lo lắng thêm. Nếu cần xét nghiệm xả stress thì em cứ xét nghiệm. Bác sĩ đảm bảo kết quả HIV âm tính nếu không có nguy cơ mới.
Do tâm lý thôi em. Trường hợp này an toàn 100%. Em không nên đọc các topic khác sẽ lo lắng thêm. Nếu cần xét nghiệm xả stress thì em cứ xét nghiệm. Bác sĩ đảm bảo kết quả HIV âm tính nếu không có nguy cơ mới.[/QUOTE
Hì hì.....lúc nào lo lắng nghe bác sĩ Bình đảm bảo là em lại hết lo...em cảm ơn bác sĩ...thôi từ nay loại luôn em HIV ra khỏi đầu...nhờ bác sĩ em lại có thêm kiến thức bảo vệ mình...cảm ơn bác sĩ ạ...mà lâu lâu em lo em vẫn gọi điện nha...hì hì ^.^
Do tâm lý thôi em. Trường hợp này an toàn 100%. Em không nên đọc các topic khác sẽ lo lắng thêm. Nếu cần xét nghiệm xả stress thì em cứ xét nghiệm. Bác sĩ đảm bảo kết quả HIV âm tính nếu không có nguy cơ mới.[/QUOTE
Hì hì.....lúc nào lo lắng nghe bác sĩ Bình đảm bảo là em lại hết lo...em cảm ơn bác sĩ...thôi từ nay loại luôn em HIV ra khỏi đầu...nhờ bác sĩ em lại có thêm kiến thức bảo vệ mình...cảm ơn bác sĩ ạ...mà lâu lâu em lo em vẫn gọi điện nha..hì hì ^.^
Dạ...kiểu như lúc em chưa biết gì thì không sao hết...em cũng không để ý...sau khi tìm hiểu rồi biết nhiều về HIV...tự nhiên em nhạy ngay từ HIV...đi đâu hay xem phim thấy xét nghiệm hay thấy HIV là em lo lắng à chị...:(
Dạ...kiểu như lúc em chưa biết gì thì không sao hết...em cũng không để ý...sau khi tìm hiểu rồi biết nhiều về HIV...tự nhiên em nhạy ngay từ HIV...đi đâu hay xem phim thấy xét nghiệm hay thấy HIV là em lo lắng à chị...:(
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV)
Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).