Thưa bác sĩ và các anh chị trong diễn đàn, em xin các anh chị và bác sĩ tư vấn cho em ạ.
Vào ngày 19/03 em có đi sinh nhật cậu bạn trong quán bar và sau đó say em về nhà nghỉ với 1 cô gái phục vụ ở đó, cô này thì khá là lăng nhăng. Em có QH với cô ấy và dùng BCS. Trong lúc QH cô ấy có hôn em và thỉnh thoảng hôn sâu vài giây, em thì trong thời gian đó lại đang có vết sẹo ở môi mới lành do 3 hôm trước em va vào cửa. Với lại thỉnh thoảng hàng tháng em lại có vài hôm bị chảy máu chân răng. Đây là lần đầu tiên em làm chuyện đấy với người lạ. Thực sự là em lo lắng và hoang mang lắm. Đến thứ 2 vừa rồi là 33 ngày sau nguy cơ. Em có tới 50c Hàng Bài Test nhanh thì thấy tờ giấy ghi AT, nhưng thực sự là em vẫn không ngớt lo. Em thì đang làm tốt nghiệp nên lo lắng chẳng làm được việc gì nữa. Thực sự là em quá dại dột giờ nghĩ mà buồn.
Vào ngày 19/03 em có đi sinh nhật cậu bạn trong quán bar và sau đó say em về nhà nghỉ với 1 cô gái phục vụ ở đó, cô này thì khá là lăng nhăng. Em có QH với cô ấy và dùng BCS. Trong lúc QH cô ấy có hôn em và thỉnh thoảng hôn sâu vài giây, em thì trong thời gian đó lại đang có vết sẹo ở môi mới lành do 3 hôm trước em va vào cửa. Với lại thỉnh thoảng hàng tháng em lại có vài hôm bị chảy máu chân răng. Đây là lần đầu tiên em làm chuyện đấy với người lạ. Thực sự là em lo lắng và hoang mang lắm. Đến thứ 2 vừa rồi là 33 ngày sau nguy cơ. Em có tới 50c Hàng Bài Test nhanh thì thấy tờ giấy ghi AT, nhưng thực sự là em vẫn không ngớt lo. Em thì đang làm tốt nghiệp nên lo lắng chẳng làm được việc gì nữa. Thực sự là em quá dại dột giờ nghĩ mà buồn.