Em chào bác sĩ
Hôm qua em có nhậu say, rồi bạn rủ đi cafe có GMD
Vì quá say và BCS lại không vừa..Em đã không kiềm chế được bản thân nên có quan hệ mà không dùng BCS
Hôm nay em lo lắng lắm..em không biết bây giờ mình phải làm như thế nào nửa
Em 28 tuổi đã có vợ con
Em mong bác sĩ có thể tư vấn cho em với ạ
Hiện tại tâm trạng của em đang rất lo lắng và sợ hãi...
Vì một phút nông nỗi mà giờ lâm vào hoàn cảnh này..em thật sự cảm thấy tội lỗi..
Kính mong các bác sĩ cũng như các anh/chị có kiến thức chỉ dạy em phải làm gì vào thời điểm này? Có cần đi khám hay uống thuốc gì không ạ?
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ!
Hôm qua em có nhậu say, rồi bạn rủ đi cafe có GMD
Vì quá say và BCS lại không vừa..Em đã không kiềm chế được bản thân nên có quan hệ mà không dùng BCS
Hôm nay em lo lắng lắm..em không biết bây giờ mình phải làm như thế nào nửa
Em 28 tuổi đã có vợ con
Em mong bác sĩ có thể tư vấn cho em với ạ
Hiện tại tâm trạng của em đang rất lo lắng và sợ hãi...
Vì một phút nông nỗi mà giờ lâm vào hoàn cảnh này..em thật sự cảm thấy tội lỗi..
Kính mong các bác sĩ cũng như các anh/chị có kiến thức chỉ dạy em phải làm gì vào thời điểm này? Có cần đi khám hay uống thuốc gì không ạ?
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ!
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: