Nói thì nói vậy. Hôm nay thì đở tiêu chảy, nhưng lạ là em ăn rất nhiều, uống nước cũng rất nhiều nhưng số cân lại sụt. Từ 97kg giờ còn 93kg. Em 4 kg rồi. Mặt dùng ăn nhiều. Nhưng k biết sao nó mất ký k rỏ nguyên nhân thế này. E rầu quá. Mấy ngày nay e rất dễ nổi quạo. Vừa mất ký vừa tiêu chảy. Chỉ gần 1 tháng nguy cơ mà lắm triệu chứng. Thà là bệnh cái 1 rồi lăng đùng ra chết liền. Đằng này cứ như cái đang thấy tử thần vậy, từ từ từ từ đi lại. E ráng đợi đủ 3 tháng. Nói thật e bị ám ảnh rồi các anh chị và bác sĩ ạ. Ráng ăn zo thôi chứ k thấy gì là ngon hết, sáng dậy là 3 gói mì, trưa thì 5 chén cơm, chiều 4 chén, tối thì ăn thêm 2 gói mỳ và 1 ly sửa. Mà nó lại tuột cân. Em không hiểu nổi. Em lo quá. Em ngồi thờ 1 mình để nhớ kỹ thì nhớ k sai vào đâu được. Rỏ ràng khi quan hệ xong thì tính vẫn nằm trong bao mà. Đúng lý k có nguy cơ thì s lại có triệu chứng chứ. E ám ảnh quá rồi