Chào Bác sĩ và các anh, chị tư vấn ! em có QH chỉ OS cho người đó, và dùng ngón tay( móng tay hơi dài xíu) nhét vào cửa sau người đó( có gel bôi trơn) và sau đó người đó nói hơi rát, nên em đã rút tay ra và dùng tay đó kích thích lên DV của mình, sau đó em có rửa DV lại bằng xà phòng, không biết trường hợp của em có bị lây nhiễm không ạ !Nếu xui, có máu tiết ra và dính vào DV của em, có nguy cơ không ạ ? sau đó 70 giờ sau em đã dùng thuốc phơi nhiễm, do ban đầu Bác sĩ chỉ bảo uống sáng chiều, cách nhau 12 tiếng, nên em chỉ canh buổi sáng và chiều, 12 tiếng làm cột mốc, lúc uống giờ giấc hơi thất thường, có trễ nhiều lần, và hay xê dịch cột móc thời gian, vẫn làm móc đó để uống thuốc tiếp tục, xog rồi lại đổi, rất nhiều lần ( đủ thuốc đủ liều) không biết có thất bại không ạ, từ lúc bắt đầu dùng thuốc da đầu e có nổi mụn nước kiểu như viêm mụn mũ vậy ạ, rất khó chịu ? em bị stress nặng, lúc nào cũng sợ hãi mình bị nhiễm HIV, lúc ngủ em cũng mơ thấy nữa, em vô cùng lo sợ, và trog lúc dùng thuốc em không gặp tác dụng phụ ói mửa đau đầu ban hạch gì cả, sau khi hết thuốc đc 2 tuần, em có hơi đau đầu, sốt nhẹ, cảm thấy họng có đờm nhưng kh đau, đau nhứt khớp, 2 hôm sau đó hạch hàm có sưng và đau, em đến bv Nhiệt đới điều trị và bs bảo là do sốt siêu vi, vài hôm sẽ hết, sau đó 2 ngày liền em chỉ ăn trứng luộc và bánh tráng trộn mỗi ngày, viêm họng em tăng lên, chủ yếu xuất hiện đờm và vướng kèm đau nhứt khớp tay, ống chân, bàn chân, cổ, sườn, lưng..., bs xn máu này nọ bảo kq của e ổn, sắp hết bệnh rồi( tg đó là sốt đc gần 1tuan), sau đó e về và vài hôm sau ktra thì nổi hạch ở khuỷa tay ạ, e ktra hạch hàm thì vẫn còn nhưng k đau, đến hôm nay là 2 tuần rồi, hạch hàm bé lại tí và hạch khuỷu tay vẫn còn đó và vẫn còn ấm ấm lúc sáng và tối có nóng phần thân, đi tiểu nươc tiểu màu vàng sẫm, giờ con gặp gió là hay ho, có đờm. con k hề nổi hạch nách, và bất cứ nơi nào khác trên cơ thể và ban, không biết con có bị HIV kh ạ ? con đang lo lắng lắm ! con k dám ở gần ba mẹ vì sợ lây cho họ qua các dịch cơ thể, bây giờ là 7 tuần tính luôn 4 tuần dùng thuốc, không biết con đi xét nghiệm được chưa ạ ! con stress quá, mất ăn mất ngủ, cơ thể con suy nhược quá. Bác sĩ, Anh/ chị tư vấn giúp em với !