Xin chào bác sỹ.... Em năm nay 22t ( 1992. ).... E rất hối hận vì đã QHTD k an toàn vào ngày 1/4/2015.... sau buổi trưa quan hệ, khi đến tối truớc khi đi ngủ, em cảm thấy vùng bẹn bị nhức, e đưa tay sờ thì thấy có một cục hạch sưng to, đụng vào thì nhức nhối và có thể di chuyển.... e sợ lắm, nên đã lên mạng coi thông tin về nó, em đọc đc bài báo noí về STDs, và theo những triệu chứng cho thấy thì em bị nhiêm Herpes sinh dục.... rất lo sợ nên thứ 3 tuần sau tức ngày ( 7/4/2015 ) e đã đ. Xét nghiệm combo 10 tests coi mình bị gì ko, kết quả trả về hôm chiều thứ 5 thì cho thấy e bị nhiễm HSV type 1 và 2, nhưng HIV 1-2 thì cho là âm tính.... e đã rất suy sụp tinh thần, nhưng hai tuần sau thì nhờ sự động viên của một ng bạn thân ( e ở Nước Ngoài ) ... thì e cũng đã vượt qua giai đoạn stress... nhưng cho đến bây giờ mới hôm qua ngày (7/5/2015 ). E nhận thức rằng cơ thể của e quá suy nhược... e lại nổi thêm một cục hạch ngay bẹn háng, sưng đau. Vết lở từ herrpes đợt một ko lành... e cảm thấy khó thở, cơ thể choáng váng, mặc dù e ăn điều độ, ngủ đủ 8-9 tiếng nhưng thức dậy vẫn yếu, có thể gục xỉu bất cứ lúc nào.... e biết cơ hội e bị nhiễm HIV Là rất cao.... e cũng đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu là HIV dương tính.... nhưng từ ngày quan hệ đến đây đã đc 1 tháng... r ko nghĩ là nếu e đi test, sẽ phát hiện em HIV dương tính hay âm tính đâu phải ko, vì cần phải qua thời kỳ cửa sổ mới biết được.... bây giờ cơ thể của e vô cùng mệt mỏi, chóng mặt nhức đầu và đặc biệt là rất buồn ngủ.... e biết thì đây là giai đoạn virus bắt đầu xâm nhập vào máu nên sẽ co những triệu chứng trên... em thật sự muốn biết là bao lâu những triệu chứng ấy mới hết và e có thể làm xét nghiệm HIV và đc điều trị.... chứ tình trạng buồn ngủ, suy nhược, ớn lạnh, tiêu chảy kéo dài như vậy hoài thì e ko thể cầm cự nổi nữa.... ngoài ra em đang ở Mỹ bang Georgia .... e biết có chỗ trung tâm xét nghiệm bằng bông tâm sẽ cho ra kết quả dương tính hay âm tính... nhưng nếu dương tính thì e cần phải làm gì kế tiếp... nếu xét nghiệm bông tăm bây giờ thì em nghĩ nó sẽ cho ra âm tính.... em nên tới bệnh viện để xét nghiệm máu lun hay sao.... nhưng chỉ mới một tháng sau khi quan hệ, e chỉ sợ phí tiền mà ko cho kết quả thì cũng phí.... e hoang mang và mệt mỏi quá... em cam đoan những triệu chứng trên hoàn toàn k phải do stress vì em đã từng hoang mang suy nhuợc do stress nên ê biết sự suy nhược ngay lúc này là do virus xâm nhập vào máu.... e không biết những sự mệt mỏi buồn ngủ này bao lâu sẽ mất chứ nếu tình trạng cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ gượng k nổi mất... e cảm ơn bác sỹ