Dạ chiều tối hôm 7/11 do ngấy ngấy sốt nên lo, e đến nhà Anh kia để nói chuyện cũng như tư vấn tâm lí cho đỡ lo (Anh đó làm cho tư vấn HIV cộng động), thì anh đó có làm test nhanh giang mai và HIV cho e, cái test nhanh đó nó có ghi Phylis và HIV luôn ạ. Bộ test nhanh đó theo như e thấy bao gồm cái test màu trắng, 1 băng cá nhân, 1 cái giấy nhỏ lau máu và 1 cái kim bấm máu đầu ngón tay. Bác và anh Nam cho em hỏi liệu cái Kim bấm đó đã đc sử dụng hay dính máu trước đó thì sao ạ, rồi có khi nào người ta hại mình ko ạ, em lo quá anh Nam và Bác Bình ạ:(( Chả lẽ em lại mang thêm nguy cơ nữa hay sao ạ. :((