Các anh ơi chắc em chết mất , cách đây 2 ngày e có đi chơi và quan hệ với GMD ( có hôn và buscu ) , sau đó quan hệ ở tư thế nữ ngồi trên nên chỉ vài phút là e ra rồi nhưng khổ nỗi là hưng phấn quá nên e không rút ra luôn mà quan hệ thêm 1-2 phút nữa rồi mới rút ra , lúc rút ra e thấy DV không cương cứng như lúc đầu và không thấy BCS đâu chỉ thấy ngay chỗ bụng sát DV có tinh dịch của e . Còn BCS thì đang ở trong âm đạo GMD . Lúc về e có tắm rửa sạch sẽ và tìm hiểu về HIV , em lo sợ quá , đã 2 ngày rồi e suy nghĩ quá nhiều , người hôm nay thấy hơi mệt và mặt nóng bừng , các e cho e ý kiến với e lo sợ quá