Dạ, cám ơn a. À cho e thắc mắc chuyện này với
Máu từ AD của cô ta có khả năng nào vô tình chui vào bên trong BCS đc ko anh?
Tại lúc QH xong em thấy cái màu gì lạ lạ nó như máu vậy mà hơi lợt lợt , e k chắc nữa.
Anh chị và bs trả lời giúp e với :(
Dạ e cũng k nhớ lúc đó cô ấy có làm vậy k nữa , e chỉ nhớ cố ấy đeo bao vô thôi, đèn cũng tối nữa, hic. Stress quá a ạTruớc lúc đeo BCS vào bạn có thấy cô ấy cho máu vào ko, nếu ko là do bạn hoang tuởng đó thôi.
Máu từ âm đạo muốn chui vô BCS thì phải bị rách bao nó mới có đường chui vào được. Nếu BCS còn nguyên vẹn thì nó không chui vào được nhe em.Dạ, cám ơn a. À cho e thắc mắc chuyện này với
Máu từ AD của cô ta có khả năng nào vô tình chui vào bên trong BCS đc ko anh?
Tại lúc QH xong em thấy cái màu gì lạ lạ nó như máu vậy mà hơi lợt lợt , e k chắc nữa.
đúng rồi, kiểm tra lại rồi thì rách là thấy rồi đó bạn
Tức là tinh trùng tràn ra ngoài bao hả anh Dương?
Các anh và bs ơi, em sợ cô ấy chét máu vô BCS quá..
Em có suy nghĩ như này k biết có đúng ko, lần QH thứ 1 với cô ta là e đã xét nghiệm combo 23 ngày kq âm tính , vậy nếu lần QH thứ 2 giả sử cô ta có chét máu vô BCS đi , vậy em có lây nhiễm ko? Huhu e học ngành thể thao hỗm rài e stress quá ko tập trung gì cả.. nó cứ trong đầu em. Nằm mơ cũng gặp nữa..
Các anh và bs ơi, em sợ cô ấy chét máu vô BCS quá..
Chào bạn! Do bạn lo lắng quá thôi , ngưng tưởng tượng đi bạn. Không lẻ cô ta không sợ hay sao mà chét máu? Haiz. Xả stress đi nhé
Em có suy nghĩ như này k biết có đúng ko, lần QH thứ 1 với cô ta là e đã xét nghiệm combo 23 ngày kq âm tính , vậy nếu lần QH thứ 2 giả sử cô ta có chét máu vô BCS đi , vậy em có lây nhiễm ko? Huhu e học ngành thể thao hỗm rài e stress quá ko tập trung gì cả.. nó cứ trong đầu em. Nằm mơ cũng gặp nữa..
Bác sĩ tư vấn theo yêu cầu của em nhé:Bs ơi trả lời giúp em với :(,em hỏi lần này nữa thôi.
Nếu trong BCS có máu cô ta thì em có nguy cơ ko?
Xin lỗi e suy nghĩ tiêu cực quá, nhưng bs trả lời em lần này đi. Em chỉ muốn biết nếu có hành vi như vậy có sao ko thôi.