chào bác bình và anh chị em và các bạn trong diển đàn !
em muốn nhờ mọi người tư vấn giúp em.
nguy cơ của em là ngày 15/12/2018 em có đi sinh nhật của một người bạn,sau khi tiệc xong em có hơi say,và mấy người làm chung với em có rũ em đi tăng 2 ở quán cafe có GMD,do không kìm chế được mình nên em đã đi và có QH với GMD,khi QH thì GMD chỉ kích dục tay cho em và lấy BCS ở khách sạn mang vào cho em,em có hôn ngực nhưng GMD không cho vì sợ bị xướt,và cũng không cho em làm gì khác ngoài đưa DV của em vào AD,khi đưa DV vào em chỉ nhấp được khoảng 2-3 cái là em xìu do say,xong em rút ra và GMD có kích dục tay lần nữa để em QH tiếp,lần 2 đưa vào em chỉ nhấp được khoảng 10-15 lần là GMD rút ra và tháo BCS vứt đi,em chưa xuất tinh,do say quá em cũng không kiểm tra BCS có rách hay không vì GMD tự tháo ra vứt và bỏ ra ngoài về,em có vệ sinh DV bằng nước tại khách sạn và em không cảm nhận được DV có xướt không,xong em về nhà ngủ cho đến sáng mà không có tấm rữa lại gì nữa,hôm sau em rất lo lắng vì hành động nông nổi của mình,em rất sợ và không tập trung làm việc được,ngày thứ 2 sau khi QH em có tìm đến quán cafe để gặp GMD,em có cho tiền và hỏi cô ta là hôm đó BCS có tuột hay rách gì không,thì cô ta bảo là không,và có nói với em cô ta không có gì hết và còn khuyên em đừng suy nghỉ nhiều nữa lo mà làm ăn lo cho vợ con đi.nghe vậy em cũng đở một phần lo lắng,em có đề nghị cô ta đi khám bệnh nhưng cô ta không đồng ý,nên em cũng không rõ cô ta có bị HIV hay không và em lại lo lắng thêm,5 ngày sau khi QH họng em bị khô(em có hút thuốc lá) đến nay gần 10 hôm vẩn còn khô,ngoài ra em không có sốt,mệt mỏi hay gì cả.
em đang rất hoang mang,mong bác bình và mọi người tư vấn giúp em,hành vi của em như vậy có nguy cơ cao không,hôm nay được 16 ngày em định đi xn PCR tại pasteur có được không?
em muốn nhờ mọi người tư vấn giúp em.
nguy cơ của em là ngày 15/12/2018 em có đi sinh nhật của một người bạn,sau khi tiệc xong em có hơi say,và mấy người làm chung với em có rũ em đi tăng 2 ở quán cafe có GMD,do không kìm chế được mình nên em đã đi và có QH với GMD,khi QH thì GMD chỉ kích dục tay cho em và lấy BCS ở khách sạn mang vào cho em,em có hôn ngực nhưng GMD không cho vì sợ bị xướt,và cũng không cho em làm gì khác ngoài đưa DV của em vào AD,khi đưa DV vào em chỉ nhấp được khoảng 2-3 cái là em xìu do say,xong em rút ra và GMD có kích dục tay lần nữa để em QH tiếp,lần 2 đưa vào em chỉ nhấp được khoảng 10-15 lần là GMD rút ra và tháo BCS vứt đi,em chưa xuất tinh,do say quá em cũng không kiểm tra BCS có rách hay không vì GMD tự tháo ra vứt và bỏ ra ngoài về,em có vệ sinh DV bằng nước tại khách sạn và em không cảm nhận được DV có xướt không,xong em về nhà ngủ cho đến sáng mà không có tấm rữa lại gì nữa,hôm sau em rất lo lắng vì hành động nông nổi của mình,em rất sợ và không tập trung làm việc được,ngày thứ 2 sau khi QH em có tìm đến quán cafe để gặp GMD,em có cho tiền và hỏi cô ta là hôm đó BCS có tuột hay rách gì không,thì cô ta bảo là không,và có nói với em cô ta không có gì hết và còn khuyên em đừng suy nghỉ nhiều nữa lo mà làm ăn lo cho vợ con đi.nghe vậy em cũng đở một phần lo lắng,em có đề nghị cô ta đi khám bệnh nhưng cô ta không đồng ý,nên em cũng không rõ cô ta có bị HIV hay không và em lại lo lắng thêm,5 ngày sau khi QH họng em bị khô(em có hút thuốc lá) đến nay gần 10 hôm vẩn còn khô,ngoài ra em không có sốt,mệt mỏi hay gì cả.
em đang rất hoang mang,mong bác bình và mọi người tư vấn giúp em,hành vi của em như vậy có nguy cơ cao không,hôm nay được 16 ngày em định đi xn PCR tại pasteur có được không?