cháu chào các bác các anh các chị . trường hợp của cháu như thế này . cách đây 25 hôm cháu có đi QH vs GMD . vừa đè lên người GMD DV của cháu đã cứng và GMD đeo BCS luôn cho cháu . nhưng BCS của GMD và cháu vừa ngoảnh lại đã thấy cô ta cầm BCS ở tay rồi ko biết bóc bao giờ . rồi đeo vào cho cháu . quan hệ đc gần 1p cháu rút ra . rồi cạ cạ ngoài ad 2 3 cái rồi lúc cho vào quan hệ tiếp thì cháu ko cho vào đc rồi GMD cầm DV cháu cho vào ko hiểu cho vào kiểu gì cháu thấy đau và lúc về nhìn thấy da bao quy đầu bị nứt rạng ở chỗ da dãnh liền vs khấc dài gần 1cm . rồi cháu QH tiếp 1p nữa rồi xuất , rồi cố thêm vài cái nữa mí rút ra . khi rút ra cháu chỉ để ý đến gốc DV là cái vòng BCS vẫn ôm đến tận gốc . rồi cháu lớ ngớ ko biết tháo BCS thì GMD bảo vào trong nhà tắm tháo , tháo ở đây bẩn . rồi GMD cầm chỗ đầu BCS hay sao ý . rút cái da ạ . rồi cháu vào vệ sinh . lấy tay tháo BCS ấy rửa DV . cho cháu hỏi th cháu có bị làm sao ko ạ . 2 tuần đầu cháu suy sụp tinh thần ăn uống ko điều độ cháu sút 2kg . đến tuần thứ 3 cháu ăn có vẻ ngon hơn . nhưng cứ sáng ngủ dậy là cháu bị đau bụng đầy hơi đi ngoài 2 đến 3 lần trong buổi sáng buổi chưa lại bt chỉ đầy bụng . phân lúc đâu thì hơi nát lần 2 thì phân nỏng màu vàng có dịch nhờn . cứ thế đến 5 ngày . đến ngày thứ 6 7 8 thì vẫn đau bụng thế . đi ngoài chỉ 1 lần trong ngày . nhưng thỉnh thoảng lại đau bụng . riêng hôm qua thì cháu bị cả đau bụng đêm nữa . vs mấy hôm nay cháu bị cúm chỉ sổ mũi ko tắc mũi . vs ho nữa ạ. ho thì ngày ho ít đêm ho nhiều . và hnay cháu thấy lổi 1 cái hạch bé ở dưới cổ gần chỗ vai phải ko đau . cháu lo quá bác ạ