hiii không sao đâu em vui vì mời bác sĩ và mấy bạn cũng như mấy anh trên diễn đàn này nè . hiii ko lo được em ở lại bác sĩ với mấy anh cứ về hết đi hiii
Ngày mai mình lên lấy kết quả đó bạn . mình lên bệnh viện 3 lần rồi mà chưa lấy được . lý do là tết tây họ nghỉ nên mai mình mới lấy được . bên pasture họ khẳng định 3pp là gì vậy bạn ?
Thật ra nói không sợ chứ mình cũng sợ lắm mọi người .mình âm tính bên bác sĩ bình hết tất cả rồi . kết quả pasture là khẳng định mình sợ quá . mình mới vui lại .trâm không muốn niềm vui của trâm lại tan biến và lo nghĩ nữa đâu ...... Trâm sợ cảm giác đó lắm ...trâm lại bị nhức đầu trở lại vì trâm sợ
Thật ra nói không sợ chứ mình cũng sợ lắm mọi người .mình âm tính bên bác sĩ bình hết tất cả rồi . kết quả pasture là khẳng định mình sợ quá . mình mới vui lại .trâm không muốn niềm vui của trâm lại tan biến và lo nghĩ nữa đâu ...... Trâm sợ cảm giác đó lắm ...trâm lại bị nhức đầu trở lại vì trâm sợ
Trời ba bình làm 3 Pp cho e rồi sợ cái j . Bên Pas tử cũng làm y như ba bình thôi cũng có 1 cái combo . A bảo đảm 100% e at . Hok lấy giấy đó hok xn nữa e vẫn sống tới già lo cái gì hok biết . Dẹp cái ý nghĩ đó đi , về cs bình thường đi . A cá e luôn đó e mà bị a nuôi e tới già hehe ( chơi lớn ha hjhj )
MÌnh đọc những cảm xúc của bạn mà mình rơi nước mắt.đúng là có khổ đau mới thấy được giọt nước mắt của hạnh phúc.MÌnh cũng như bạn.năm nay mình 24 tuổi.mình k có chơi bời gái gú gì cả.học xong ra trường đi làm được 2 năm.bố mẹ coi mình như cục cưng trong nhà. Vậy mà hôm 23/12 vừa rồi.mình có uống rựu ,trong lúc k làm chủ được mình.mình có QH không an toàn với 1 chị bỏ chồng .đến bg cũng run lắm b ah.những triệu chứng của HIV cứ liên tục xuất hiện.đặc biệt là hạch 2 bên quai hàm dưới cứ xưng đến bây giờ vẫn k lặn.mình bây giờ đắm chìm trong cảm giác ăn năn.3 đêm rrồi đêm nào mình cũng khóc.nếu lỡ may mình mà bị dính thì không biết mình sẽ làm gì nưa.ông trời ơi thương dùm con với
Bạn bình tĩnh nghe mình phân tích nè . Thứ nhất chưa chắt chị đóa bi h , và cho dù có thì chưa chắc bạn bị vì cũng có rất nhiu trường hợp vk ck QH nhiều lần mà cũng đau bị lây . 1 lần QH ko an toàn tỷ lệ lây cũng thấp nhé . Thứ 2 bạn chưa xn thì chưa nói điều gì . Bị tress sinh nhiều tc thôi cứ áp đặt mình bị rồi ám ảnh . Thứ 3 tc h sẽ koh có sớm như vậy . H chỉ dự tren xn thôi nên bạn bình tâm đi đợi 1 tháng xn combo , 3 tháng chốt . Theo bạn nói nguy cơ bạn thấp ko sao đâu nghĩ nhiều hại thân . Chúc bạn sức khỏe !
Trời ba bình làm 3 Pp cho e rồi sợ cái j . Bên Pas tử cũng làm y như ba bình thôi cũng có 1 cái combo . A bảo đảm 100% e at . Hok lấy giấy đó hok xn nữa e vẫn sống tới già lo cái gì hok biết . Dẹp cái ý nghĩ đó đi , về cs bình thường đi . A cá e luôn đó e mà bị a nuôi e tới già hehe ( chơi lớn ha hjhj )
Em cảm ơn anh . em yên tâm lại rồi em muốn được vui vẻ . muốn được cười tươi tung tăng với bạn bè với cha mẹ một cuộc sống đơn giản nhất . cái cảm giác sợ hãi hãy tránh xa em ra . ngày mai em cũng mong kết quả tốt đẹp . để lòng em không lo nghĩ nữa . để không phải đi xét nghiệm nữa . em sợ xét nghiệm lắm rồi xin đừng bắt em xét nghiệm lại thêm một lần nào nữa em rất sợ .mỗi lần suy nghĩ chuyện này là chứng viêm xoang đau đầu lại xảy ra và không thể làm việc nổi
Em đã đủ thời gian xét nghiệm lại hết chưa ? Chị đã xét nghiệm âm tính 6 tuần . sau đó chị xét nghiệm lần 2 thì máu có phản ứng chuyển qua pasture . sau đó chị được bác sĩ bình xét nghiệm lại 3 pp đều âm tính . và bây giờ chị sẽ lấy kết quả pasture vào sáng mai . chị rất yên tâm bên bác sĩ bình . nhưng chị có chút hồi hộp lẫn sợ vào ngày mai lấy kết quả . thật sự ra rất sợ em ah .cảm giác sợ nó khác với tất cả sợ những chuyện trong cuộc sống bình thường. Còn khi mình âm tính thì nó lại hạnh phúc và niềm vui nó lại tăng gấp bội lần chuyện vui bình thường. Em đi xét nghiệm đi em cho yên tâm .chị với em cũng chưa phải gọi là nguy cơ cao đâu em . cứ xét nghiệm để yên tâm nha em
Yên tâm hết đi lo lắng j koh bt , e có bị j đâu lo lắng sinh bệnh yên tâm mai lấy giấy tốt nghiệp về làm kỷ niệm. Đi cafe bạn bè đi suy nghĩ nhiều hại thân . Hôm a có nguy cơ có ai tư vấn a như vầy đâu tự a tìm hiểu rồi đt ba bình . A tress hơn 1 tháng tc tùm lum đến nay có hết đâu nè. Mình lo nên zay thôi !
Yên tâm hết đi lo lắng j koh bt , e có bị j đâu lo lắng sinh bệnh yên tâm mai lấy giấy tốt nghiệp về làm kỷ niệm. Đi cafe bạn bè đi suy nghĩ nhiều hại thân . Hôm a có nguy cơ có ai tư vấn a như vầy đâu tự a tìm hiểu rồi đt ba bình . A tress hơn 1 tháng tc tùm lum đến nay có hết đâu nè. Mình lo nên zay thôi !
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV)
Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).