Vâng đúng rùi ạmột ít cũng không có hả anh
Vâng đúng rùi ạmột ít cũng không có hả anh
anh chị ơi có thể nói cho em biết làm sao em có thể bình tâm được không ạ. hiện tại em rất stress, trong đầu em lúc nào cũng nghĩ đến HIV, nghĩ đến ba mẹ của em. Em cảm thấy hoang mang và lo sợ quá à.
Trường hợp em QHTD có BCS tinh nằm trong núm là BCS ko có xự cố thì ko có nguy cơ. Cho dù có nguy cơ thật sự thì kq này an toàn rồi. Nếu còn lo lắng thì xét nghiệm lại ở 3 tháng xả HIV ra khỏi suy nghĩ => kq sẽ không đổiEm chào anh chị trong BQT. Em vừa xét nghiệm HIV (ARC) 25 ngày cho kết quả 0.09 NEGATIVE và HIV Combi Ag/Ab 29 ngày cho kết quả ÂM TÍNH (0.107). vậy em đã an toàn chưa ạ
Không có nguy cơ thì làm gì có chuyện lật kèo ??? Lo cái gì mà locó trường hợp nào lật kèo sau 3-6 tháng không ạ. em lo quá :(
Rồi tới chuyện này nữa. Kéo kẹp bông gòn thì lấy máu ở đâu ra trời. Hoang tưởng vừa vừa thôi chú em, anh nghĩ em nên đến gặp bác sĩ thần kinh được rồi đókhi lấy máu xét nghiệm xong thì cô y tá lấy kéo kẹp miếng bông gòn ấn vào vết thương của em rồi rút kim tiêm ra. vậy có khi nào cây kéo đó dính máu của người xét nghiệm trước rồi thấm vào bông gòn đi thẳng vào vết kim tiêm của em ko ạ.
có thắc mắc gì thì gọi số này nè em :765anh chị ơi em có thắc mắc. nếu mà miếng bông gòn có ngâm cồn 70 độ vừa dính máu của người có HIV mà chạm vào vết thương hở của mình thì mình có nguy cơ không ạ