Em năm nay 20 tuổi 3 tháng trước em có quan hệ không an toàn với cô gái quen trên mạng . Lúc đầu em cũng chẳng nghĩ đến chuyện HIV , nhưng đột nhiên em đọc được bài báo nên hơi lo lắng . Em suy nghĩ rồi thức vài hôm tới 2 giờ sáng mới ngủ 8h sáng dậy nhưng tí lại buồn ngủ . Nhưng rồi vài bữa em ngủ lại bình thường thì không sao . Đến nay cũng gần được 3 tháng nhưng em vẫn không thấy sốt chỉ là hay suy nghĩ lo lắng nên hay không được thoải mái .Mấy ngày nay em cứ suy nghĩ miết rồi lại hay mệt rồi buồn ngủ miết , có sụt cân nữa nhiều khi cũng biếng ăn .
Em ngủ 12h đêm sáng 6h15 dậy nên sáng đi học hay buồn ngủ . Nhưng ngủ 1 tí lại hết có cả hay nhức đầu nữa . Hôm nay k biết sao bắp tay em khi co lại thì nó lại đau như bị chuột rút. hay căng cơ gì ấy và dạo này môi em hay ngứa ngứa nữa. em vẫn hoang mang quá cứ ám ảnh mãi .
1 số hình tháy mẩn đỏ đỏ trên người em nhưng bây giờ nó hết rồi
(hình đã bị xóa)
Em ngủ 12h đêm sáng 6h15 dậy nên sáng đi học hay buồn ngủ . Nhưng ngủ 1 tí lại hết có cả hay nhức đầu nữa . Hôm nay k biết sao bắp tay em khi co lại thì nó lại đau như bị chuột rút. hay căng cơ gì ấy và dạo này môi em hay ngứa ngứa nữa. em vẫn hoang mang quá cứ ám ảnh mãi .
1 số hình tháy mẩn đỏ đỏ trên người em nhưng bây giờ nó hết rồi
(hình đã bị xóa)