Bạn an toàn với HIV rồi cứ thoải mái đến 12 tuần đi chốt kết quả cho qua chuyện thôi. Khi nào lo lắng thì đọc lại những gì bs Bình đã tư vấn sẽ thấy an tâm.có cần đi bác sĩ tâm lý không khi vẫn lo sợ trường hợp xấu nhất có thể đến với mình. huhu. rứa mà trưa nằm ngủ nghĩ tới vẫn chảy mồ hôi hột bác sĩ ơi.
Như đã nói ở trên nếu vẫn còn hoang mang lo lắng thì xét nghiệm sau 12 tuần để loại bỏ suy nghĩ về HIV & STDs.rứa là em không cần xét nghiệm nữa nếu không có nguy cơ khác phải không bác sĩ vơi máy anh ơi. nếu soắn quá thì xét nghiệm xã stress hả máy anh. huhuhu. ám ảnh quá
Bạn cứ đi xét nghiệm sau 12 tuần để giải tỏa tâm lý xả stress bạn nhé, kết quả sẽ không thay đổi nếu không có nguy cơ mới.Dạ em cảm ơn anh hoang minh nhé
Viêm họng nổi hạch là bệnh thông thường ko hoàn toàn do HIV. Quan trọng là bạn đã có kết quả combo âm tính. Khuyên bạn ko nên lo lắng, chờ 12 tuần xét nghiệm lại để khẳng định nhé. Thông thường kq sẽ ko thay đổi khi có kq combo âm tính.bác sĩ ơi. hai ngày ni em bị viêm họng có nỗi cái hạch nhỏ nhỏ chổ cái cổ. lo qua máy anh ơi.
Nguy cơ ngày 11/6 QHTD có BCS là an toàn. Hành vi OS có nguy cơ thấp, kết quả 7 tuần combo âm tính cho nguy cơ OS là an toàn luôn . 12 tuần đi xét nghiệm cho đúng thủ tục thôi. Kết quả ko thay đổiEm xin lỗi lại làm phiền mây anh. em nhớ lộn ngày em đi xét nghiệm là 27/ 7 còn nguy cơ em QHTD có BCS là ngày 11/6 còn nguy cơ OS thì trước đó em ko nhớ rỏ ngày. rứa là củng nằm trong tuần thứ 7 đó máy anh. thế thì có đủ chót ko máy anh. em lên diẽn đàn mình nói chuyện thì đỡ stresss nhưng đọc các toppic của máy bạn thì lo lắng lại. huhu
Potay.com với bác này. Nguy cơ 3 có BCS thì cũng an toàn. Túm lại một cục là ông ko nhiễm HIV cho những nguy cơ vừa qua. Mai mốt đi chơi khỏi mang BCS hãy lo nha.Em lại nhớ nhầm mất rồi, em loạn trí rồi anh ơi, đó là lần hai còn lần ba và củng là lần cuối mà củng có bao như OS thì củng trước đó máy ngày thì phải, giờ thì không nhớ chính sát ngày rồi. huhu
Em sợ cái OS đó anh, em nhớ ra rồi, lần QH có bao là 27/7 còn OS thì trước đó máy ngày, mà xét nghiệm ngày 27/7 thì củng hơn 30 ngày anh, rứa có ổn không anh, chừ em lại thấy lo lại rồi đay, chắc chờ sang tuần nữa em làm cái xét nghiệm nữa, huhu
Nguy cơ cả đóng mà không rõ thời gian. Hết biết đường tư vấn. Haizzzz ngọ hại não với lị rùi đoá nhatại em nhớ lộn cái ngày sợ máy anh chi hiễu nhầm rồi tư vấn lộn cho em thì chí em