QHTD đồng tính dùng lại BCS cho vào hậu môn sợ HIV

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 24 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Re: QHTD đồng tính dùng lại BCS cho vào hậu môn sợ

Kiểu như cháu đang ngủ xong thức dậy nhưng không mở mắt ra được, không cử động, không kêu được... chắc do cháu sợ và lo quá. Mà dưới cằm cháu cũng có một cái cục nhỏ không biêt phải hạch không nhưng hình như trước nguy cơ đó nó đã có rồi.Trên da cháu thỉnh thoảng nôi nốt nhỏ màu đỏ ngưa, ở ngực nổi mấy nốt đỏ như rôm và sau lưng thì cũng có nốt đỏ sờ vào có thể bóp ra được. :(

 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
B

bin94

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
Re: QHTD đồng tính dùng lại BCS cho vào hậu môn sợ

Bác sĩ ơi , hôm trước bác sĩ nói cháu gọi tổng đài gặp bác sĩ xong, cháu gọi 2 lần đều không gặp bác sĩ. Từ hôm đó cháu bận quá nên quên luôn con HIV vẫn đi học và đi làm bình thường. Rồi tự dưng cháu lại nhớ ra , rồi đi xét nghiệm combo ở Hồng Ngọc keangnam vào ngày thứ 35. Kết quả của cháu là nonreactive sco=0.11. Nhưng hồi trước cũng có 1 lần cháu xét nghiệm combo ở bệnh viện này cũng ra sco =0.11 . Cháu lo bệnh viện này không uy tín. Vết xét nghiệm trên tay cháu bị sưng tấy lên như thế này có sao không ạ?
 

Hoàng Minh

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Re: QHTD đồng tính dùng lại BCS cho vào hậu môn sợ

Chỉ số nhiều lúc máy chạy trùng hợp vậy thôi em đừng duy diễn lung tung vậy nhé. Vết đó do lúc lấy máu bị vỡ mạch thôi vài ngày sẽ khỏi ko có gì lo lắng em nhé.
 
Top