Xin chào Bác sĩ Bình và các anh chị trong diễn đàn.
Cách đây 5 tháng, ngày 30/3, mình có gặp và quan hệ với một cô gái quen trên mạng. Mình không biết cô ta có bị HIV hay không. Lúc đầu mình có dùng dương vật đẩy bên ngoài âm đạo cô ta, nhưng kg cho vào trong, vì mình cảm thấy khô và đau nên mình mang bao cao su vào để quan hệ. Lần thứ hai sau đó nửa giờ, mình lại mang bao vào quan hệ tiếp, đến lúc gần xuất tinh thì mình rút bao ra vứt đi, mình dùng phần thân của dương vật đặt lên âm vật của cô ta và đẩy vài cái rồi mình xuất tinh. Cô ta kg hề OS cho mình. Mình về có kể cho bạn mình nghe và nó nói một câu " mày liều qá, lỡ dính HIV thì ngồi khóc". Mình bị hoang mang và lo lắng qá, mặc dù có sử dụng bao cao su quan hệ an toàn. Và mình kg dám đi xét nghiệm. :( đến giờ 5 tháng rồi mình vẫn chưa dám đi xét nghiệm và lo lắng. Mọi người tư vấn giúp mình với. Mình có đang lo hão quá kg? Xin cảm ơn ạ.
Cách đây 5 tháng, ngày 30/3, mình có gặp và quan hệ với một cô gái quen trên mạng. Mình không biết cô ta có bị HIV hay không. Lúc đầu mình có dùng dương vật đẩy bên ngoài âm đạo cô ta, nhưng kg cho vào trong, vì mình cảm thấy khô và đau nên mình mang bao cao su vào để quan hệ. Lần thứ hai sau đó nửa giờ, mình lại mang bao vào quan hệ tiếp, đến lúc gần xuất tinh thì mình rút bao ra vứt đi, mình dùng phần thân của dương vật đặt lên âm vật của cô ta và đẩy vài cái rồi mình xuất tinh. Cô ta kg hề OS cho mình. Mình về có kể cho bạn mình nghe và nó nói một câu " mày liều qá, lỡ dính HIV thì ngồi khóc". Mình bị hoang mang và lo lắng qá, mặc dù có sử dụng bao cao su quan hệ an toàn. Và mình kg dám đi xét nghiệm. :( đến giờ 5 tháng rồi mình vẫn chưa dám đi xét nghiệm và lo lắng. Mọi người tư vấn giúp mình với. Mình có đang lo hão quá kg? Xin cảm ơn ạ.