Con xin chào tất cả các bác sĩ, xin chào Ba Bình, xin chào các quản trị viên và mọi người tham gia diễn đàn . Em xin được trình bày nguy cơ và các câu hỏi của em mong được các bác sĩ và mọi người giải đáp cho bớt tâm lý lo lắng . Chuyện là em có OS với GMD trừng 1-2ph không sử dụng bao cao su, cho đến khi QH Âm Đạo thì có sử dụng BCS nhưng do say quá nên lúc sau không ktra lại xem BCS có rách hay thủng không . Khi về nhà kiểm tra lại DV thì thấy có một về đỏ trầy DV nhưng không đau rát gì cả, ngay sau đó em có vệ sinh DV lại bằng nước muối và sữa tắm . Do quá lo lắng nên 20h sau phơi nhiễm em đã đi xn HIV, gan, thận và đã sử dụng PEP mylan 3in1 ngày 1 viên loại M152 có in trên viên thuốc . Đến hôm nay là ngày thứ 25 sử dụng thuốc . Trong lúc uống PEP em có uống sai giờ 2 lần ( có lần cách 30ph và có lần cách hẳn 1 tiếng ) . Từ hôm sau phơi nhiễm đến giờ em không có QHTD với vợ mà chỉ dám hôn môi sâu với vợ trao đổi nước bọt khoảng 2 phút ( nhưng có hôm lại bị chảy máu răng do xỉa răng mạnh quá ) sau khi chảy máu răng 2 tiếng mới hôn vợ và cùng hôm đó phát hiện vợ bị nhiệt miệng nên càng lo lắng hơn . Và câu hỏi em muốn hỏi bác sĩ là khi đang trong quá trình điều trị PEP khoảng 12 ngày rồi thì có khả năng lây nhiễm sang vợ mình qua hành vi hôn như em đã trình bày không ? Và sau 4 tuần nếu xn ag/ab nếu có dương tính thì khoảng thời gian này xét nhiệm có ra luôn không ạ . Vì em còn 5 ngày nữa là tròn 4 tuần, em định để đến tuần thứ 5 cả 2 vợ chồng cùng đi xn combo luôn ạ , và nếu kết quả của 2 vợ chồng em mà âm tính thì có yên tâm được phần nào không ạ , kết quả có thay đổi sau 3 tháng không bác sĩ . Em mong các bác sĩ tư vấn cụ thể cho em trường hợp của em , thực sự em rất lo lắng cho vợ em vì khi hôn vợ em có bị nhiệt miệng nên em cực kì lo lắng ạ . Ba Bình cứu con với Ba ơi con xoắn lắm rồi Ba ạ 4 tuần này con cảm giác như 4 năm vậy mất ăn mất ngủ không làm được việc gì cả . Em xin cảm ơn ạ ( mong các bác sĩ và mọi người sớm trả lời topic của em ạ ) VÀ EM CŨNG KHUYÊN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NÊN CÓ TÌNH DỤC AN TOÀN ĐỂ TRÁNH NHỮNG LẦN THẾ NÀY XẢY RA !