Các bác sĩ ơi, em cảm thấy năng nề quá, thương bạn gái em quá, cô ấy cũng là bác sĩ ngây thơ và trong sáng lắm. Cô ấy và e chưa quan hệ gì, cô ấy không biết em có đi linh tinh ở ngoài. Em định cuối năm nay cưới. Em ân hận và cảm thấy có lỗi với cô ấy vì hành động của mình quá. Em thấy mình ngu dốt quá bác sĩ ạ. Hôm trước e còn sợ đối diện với sự thật, không dám đi xét nghiệm nữa cơ, suy nghĩ mãi e mới dám đi xn nhanh, không dám đi xn combo gì gì đó như các bác trên diễn đàn nói. Giờ e phải chờ đợi 1 tháng nữa mới đi xn chốt lần nữa, quãng thời gian này chắc là địa ngục. Hôm qua ngồi chờ kết quả có 30P mà e cảm thấy dài như 1 đời người vậy. Nhỡ may có chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì chắc e phải chia tay bạn gái, suốt cuộc đời sống 1 mình, buồn quá