Sự việc là ngày 23/10 cháu có đi massa và được 1 em ngậm vài cái sống rồi sóc bằng tay rồi em ấy nhổ nước bọt vào đv cháu . Cháu sợ nên cho ra rất nhanh chỉ khoảng 1p . Về cháu có rửa sạch sẽ . Sáng hôm sau cháu kiểm tra thì không thấy xước hay tuột da nhưng cháu thấy hơi sưng ở bên mép quy đầu và thân DV thật sự cháu rất hoang mang. Vào ngày thứ 28 sau khi sau khi sảy ra sự việc cháu có xét nghiệm HIV tìm kháng thế ở phòng khám nhỏ gần nhà thì âm tính cháu vẫn chưa yên tâm sau đó ngày thứ 33 cháu đi ra hà nội xét nghiệm ở phòng khám thiên hoà cũng cho kết quả âm tính HIV. Nhưng gần đây ngủ cháu bị đổ mồ hôi bạn đêm và tiêu chảy nhiều . Nên cháu lại đi xét nghiệm ở ngày tìm kháng thể ở ngày thứ 44 thực vẫn âm tính . Hôm nay là ngày thứ 47 rồi cháu hoàng mang quá.