Chưa có kết quả xét nghiệm 3 phương pháp thì em cứ hy vọng. quan trọng là có nguy cơ lây nhiễm hay không thôi. Bác sĩ đó khuyên lên Pasteur để xét nghiệm 3 phương pháp luôn, còn Hòa Hảo thì không có làm 3 phương pháp nhe em.Thánh ăn gì em cúng! Anh Thiên Long hài quá ak. Bác sĩ bên Hoà Hảo kêu em không cần quay lại Hoà Hảo. Lên Pasteur luôn. Vậy là chắc là em dính chắc rồi nên bác sĩ mới nói vậy đúng không anh?
Mọi người đang chờ kết quả của em, mong em có kết quả tốt đẹp.Dạ. Em cảm ơn các Anh/ chị rất nhiều. Khi nào có kết quả em sẽ báo với anh chị

Em đã có kết quả xét nghiệm chưa? Triệu chứng đó chỉ là cảm cúm do thời tiết thôi nhé.Bác Bình ơi! Hôm nay em lại bị sổ mũi, nhức đầu, mệt mỏi. Có phải triệu chứng đã rõ rệt không Bác Bình
Con cứDạ! Khoản tháng nữa con đi chốt luôn rồi con gửi Mail cho Bác nha. Dạo nào con hoang mang quá, nhờ Bác Bình và anh chị diễn đàn làm chỗ dựa cho con. Chứ mấy chuyện này con đâu dám tâm sự với ai.
Con cứ tham gia các hoạt động thể thao như bình thường, thoải mái tinh thần lên nhé, khi nào chốt thì báo kết quả cho bác sĩ. Con nằm mơ là do con quá lo lắng mà thôi,Vậy con lên Pasteur bảo là làm xét nghiệm 3 PP luôn hả Bác. Ngày 12-3 là con đủ 3 tháng, con cũng đang cố gắng lạc quan. Con ngủ nằm mơ cũng thấy mình bị rồi. Bác cho con hỏi giờ lúc này con có thể tham gia các hoạt động thể thao như đá banh, bóng chuyền được ko bác?

bạn cứu kệ nó đi, đến đâu nó đến, hãy vui lên, dù thế nào vẫn có diễn đàn bên bạnVậy em qua Pasteur hỏi xét nghiệm combo là được phải không anh. Stress kiểu này em không làm gì nổi, lúc nào cũng cảm giác người mình đầy đủ triệu chứng. Tới nổi ngủ nằm mơ em cũng thấy mình bị nhiễm. Lo càng thêm lo. Mất tự chủ 1 lần mà giờ có thể mất tất cả.
Khi chưa có kết quả khẳng định thì em có quyền hy vọng, tuy nhiên trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì mình cũng cần bình tĩnh mà giải quyết vấn đề. Khi nào có kết quả em báo lên diễn đàn hoặc cứ gọi bác sĩ tư vấn cho em nhé. Bác sĩ miễn phí tư vấn cho em. Cố lên emChỉ còn mười mấy ngày nữa thôi. Bữa đọc bài của bạn có kết quả như mình sau 14 ngày lại ra kết quả xấu. Hổm nay có cảm giác người mình teo lại, thấy chú em em ở chung phòng mình mỗi khi nó bị ho hay mệt. Mình cũng cảm thấy lo lắng, mình cũng đã chuẩn bị tinh thần đối diện với kết quả xấu nhất. Nhưng cách giải quyết sẽ như thế nào đây, một người anh, người con, người cháu được nhiều người kỳ vọng. Mà giờ lại như thế này.
