Cái gì vậy bạn thuốc gì mình không có dùng PEP nên nói dù gì cũng muộn rồi không suy nghĩ chờ xét nghiệmCố gắng tuân thủ thuốc bạn nhé.
Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và niềm vui.
Cái gì vậy bạn thuốc gì mình không có dùng PEP nên nói dù gì cũng muộn rồi không suy nghĩ chờ xét nghiệmCố gắng tuân thủ thuốc bạn nhé.
Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và niềm vui.
Anh đọc kỹ rồi, không có nguy cơ nhe em trai. Lớn rồi mà nhát quá chúAnh ơi. Lại nữa rồi mong anh bình tư vấn cho em thêm nguy cơ này nữa. Hồi tối này cậu e cho tiền mua bia nhậu nên em cũng nhậu chung cũng với mấy người ở xưởng nhôm sắt luôn. Cỡ 8 người. Em mới đầu tưởng mỗi người 1 ly bia . nên em nhậu. Nhưng em vô bàn rồi thì chỉ có 1 ly hà một người uống phân nữa. Em cũng hơi ngại rồi nhưng em thấy miệng em không có vết thương gì em uống luôn. Nhưng chút em ăn sao nhai cắn trúng thịt bên trong họng em. Chỗ 2 bên má mà bên trong họng. Chảy máu á anh không ít cũng không nhiều em tính về nhưng mấy người đó không cho. Em uống thêm mấy lần ly nữa rồi ăn nữa. Anh lỡ mấy người đó cũng chảy máu miệng rồi tới lượt em uống phần phân nữa bia đó nếu có máu em có nguy cơ không anh. Rồi em ăn đậu phộng trong chén mấy người đó cũng bốc ăn lỡ tay họ bị thương có máu dính vô đậu phộng thì em có nguy cơ không anh .

Em cảm ơn anh. Chúc anh và diễn đàn luôn trẻ khỏeAnh đọc kỹ rồi, không có nguy cơ nhe em trai. Lớn rồi mà nhát quá chú![]()
Em cảm ơn anh. Chúc anh và diễn đàn luôn trẻ khỏe