Tôi bảo rồi, chuyện gì xảy ra thì tức là nó nên xảy ra, cũng là bài học cho ông và tôi, tương lai khỏi dính vào tệ nạn nữa rồi có khi tạo nguy cơ thực sự. Còn tôi thì nghĩ ông vs t ko sao đâu, tin vào bác sỹ, chứ t và ông thực sự có biết gì đâu, có được đào tạo chuyên môn đâu, nên toàn suy diễn linh tinh tự hù doạ bản thân. Bây h bác sỹ bảo an toàn nghĩa là an toàn ông ạ
Tôi sợ kiếp luôn rồi ông ơi chưa vk con nhà có một mình tôi thôi . Mà tội như vầy nếu có gì ba mẹ tôi sẽ ra sao huhu trời phù hộ cho con qua kiếp nạn này chứ con khổ lắm rồi huhu
Tôi bảo rồi, chuyện gì xảy ra thì tức là nó nên xảy ra, cũng là bài học cho ông và tôi, tương lai khỏi dính vào tệ nạn nữa rồi có khi tạo nguy cơ thực sự. Còn tôi thì nghĩ ông vs t ko sao đâu, tin vào bác sỹ, chứ t và ông thực sự có biết gì đâu, có được đào tạo chuyên môn đâu, nên toàn suy diễn linh tinh tự hù doạ bản thân. Bây h bác sỹ bảo an toàn nghĩa là an toàn ông ạ
Ông cứ suy nghĩ thì chẳng thế, loại nó ra khỏi đầu đi, đi chơi thể thao đi. Còn cứ lo lắng thì còn nhiều bệnh, về cái kia thì an toàn rồi ông, bác sỹ bảo an toàn rồi đừng suy nghĩ về nó nữa.
Ông cứ suy nghĩ thì chẳng thế, loại nó ra khỏi đầu đi, đi chơi thể thao đi. Còn cứ lo lắng thì còn nhiều bệnh, về cái kia thì an toàn rồi ông, bác sỹ bảo an toàn rồi đừng suy nghĩ về nó nữa.
Tôi còn mỗi cái này mà không hết chẳng hiểu là bị lở miệng với chóng mặt mắt mờ người mơ mơ màng màng lúc thì tỉnh táo chẳng hiểu nó là căn bệnh gì luôn từ lúc đi xn lần cuối thì càng ngày càng trầm trọng ! Chúc mừng ông an âm rồi nhe !
Tôi còn mỗi cái này mà không hết chẳng hiểu là bị lở miệng với chóng mặt mắt mờ người mơ mơ màng màng lúc thì tỉnh táo chẳng hiểu nó là căn bệnh gì luôn từ lúc đi xn lần cuối thì càng ngày càng trầm trọng ! Chúc mừng ông an âm rồi nhe !
Ừ, nói chung đi xn cho khỏi lăn tăn nữa thôi còn ba Bình bảo an toàn rồi mà ông. Ông cũng đừng lo gì cả, ông xn 2 lần combo rồi còn gì, cứ sống thoải con gà mái đi, đến ngày làm 1 cái là quên nó luôn. T còn đang bị đau niệu đạo nữa đây mà uống bao nhiêu thuốc chả khỏi :(
Ừ, nói chung đi xn cho khỏi lăn tăn nữa thôi còn ba Bình bảo an toàn rồi mà ông. Ông cũng đừng lo gì cả, ông xn 2 lần combo rồi còn gì, cứ sống thoải con gà mái đi, đến ngày làm 1 cái là quên nó luôn. T còn đang bị đau niệu đạo nữa đây mà uống bao nhiêu thuốc chả khỏi :(
Tôi đã về cuộc sống hàng ngày quên nó từ rừng rồi chỉ còn lở miệng với mờ mắt chắc tại tôi đọc quá nhiều topic trên diễn đàn. Với cả tháng tôi sống thu hẹp ít tiếp xúc mọi người. Được ba bình tư vấn tôi cũng đã suy nghĩ lại rằng mình không có nguy cơ mà cứ áp đặt bị bệnh nên thành ra như hôm nay. Giờ cố gắng để hồi phục . Và quên đi nó chúc ông sức khỏe nhe , có dịp vào nam chơi hihi tôi cũng lo sang năm lấy vk .
Tôi đã về cuộc sống hàng ngày quên nó từ rừng rồi chỉ còn lở miệng với mờ mắt chắc tại tôi đọc quá nhiều topic trên diễn đàn. Với cả tháng tôi sống thu hẹp ít tiếp xúc mọi người. Được ba bình tư vấn tôi cũng đã suy nghĩ lại rằng mình không có nguy cơ mà cứ áp đặt bị bệnh nên thành ra như hôm nay. Giờ cố gắng để hồi phục . Và quên đi nó chúc ông sức khỏe nhe , có dịp vào nam chơi hihi tôi cũng lo sang năm lấy vk .
Tôi trước hay đi công tác vào trong ấy suốt, nhưng dạo này chưa có dịp vào, trước kia tôi cũng ấp ủ đi miền Tây một chuyến mà chưa có thời gian đi. Ngày bé đọc Đất Rừng Phương Nam thấy thích quá mà, hì, ông người ở Bến Tre phải ko?
Tôi trước hay đi công tác vào trong ấy suốt, nhưng dạo này chưa có dịp vào, trước kia tôi cũng ấp ủ đi miền Tây một chuyến mà chưa có thời gian đi. Ngày bé đọc Đất Rừng Phương Nam thấy thích quá mà, hì, ông người ở Bến Tre phải ko?
Ừng có dịp nào vào trông đây chơi . Tôi sang ngày mai chắc không vào diễn đàn 1 thời gian bình tâm lại ổn định tinh thần cả tháng mấy nay ngày nào cũng vào dd hết . Đọc tùm lum rồi tự hù mình, có thấy mấy ai như mình mà đi xét nghiệm mình thì dằn vặt thân xác nghĩ tới điều tồi tệ từ nay cho tới chết tui cũng không dám đi đâu nhậu xĩn ngủ cho lành . Cưới vk ôn định gđ thôi hihi sợ tới già rồi!
Ừng có dịp nào vào trông đây chơi . Tôi sang ngày mai chắc không vào diễn đàn 1 thời gian bình tâm lại ổn định tinh thần cả tháng mấy nay ngày nào cũng vào dd hết . Đọc tùm lum rồi tự hù mình, có thấy mấy ai như mình mà đi xét nghiệm mình thì dằn vặt thân xác nghĩ tới điều tồi tệ từ nay cho tới chết tui cũng không dám đi đâu nhậu xĩn ngủ cho lành . Cưới vk ôn định gđ thôi hihi sợ tới già rồi!
Đúng rồi, nếu tâm lý không ổn thì đừng đọc nhiều thông tin sẽ bị stress nhe em. Nói vậy chứ bác sĩ biết các bạn cũng lén lén mò lên diễn đàn tiếp thôi, không vắng lâu được đâu
Đúng rồi, nếu tâm lý không ổn thì đừng đọc nhiều thông tin sẽ bị stress nhe em. Nói vậy chứ bác sĩ biết các bạn cũng lén lén mò lên diễn đàn tiếp thôi, không vắng lâu được đâu
Chưa ổn tâm lý nữa ba ơi nhưng con đang bình phục lại. Tress kinh khủng quá ba ơi làm hok suy nghĩ được gì cứ nghĩ quẩn thôi ba ơi . Con điện thoại ba sớm thì con không nghĩ quẩn rồi .con cảm ơn ba nhiều !
Chưa ổn tâm lý nữa ba ơi nhưng con đang bình phục lại. Tress kinh khủng quá ba ơi làm hok suy nghĩ được gì cứ nghĩ quẩn thôi ba ơi . Con điện thoại ba sớm thì con không nghĩ quẩn rồi .con cảm ơn ba nhiều !
tôi có 2 nguy cơ.. 1 lần là QH ko bao với GMD có dùng PEP 41h và 1 lần handjob kết quả đến giờ vẫn âm tính. Lần 1 nguy cơ cao nhất do QH ko bao và tôi có đầy đủ triệu chứng của bệnh và GMD đó có khả năng cao nhiễm h, lừa tôi say cố tình QH ko bao để truyền bệnh cho tôi.. cho nên Các Bác nào có nguy cơ cứ yên tâm nhé..
Cám ơn BS nhiều ạ.. chúc Bs Bình một năm mới thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và vạn sự như ý ạ!BS giữ gìn sức khỏe để là chỗ dựa tinh thần cho mọi người nhé! em và các thành viên mang ơn BS rất nhiều..
Cám ơn BS nhiều ạ.. chúc Bs Bình một năm mới thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và vạn sự như ý ạ!BS giữ gìn sức khỏe để là chỗ dựa tinh thần cho mọi người nhé! em và các thành viên mang ơn BS rất nhiều..
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV)
Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).