Dạ chào bác sĩ, chuyện là em ngồi đánh game cùng bạn, thì có một ông không quen biết nhậu sỉn ghé sát vào đầu em, rồi nói chuyện văng nước bọt vào mặt em , em sợ nước bọt có máu với mặt em cũng có mụn nữa, em có nguy cơ bị HIV không ạ
Không có nguy cơ lây nhiễm nào em nhé.
Vậy em mừng quá xin cảm ơn bác sĩKhông có nguy cơ lây nhiễm nào em nhé.
Em xin lỗi vì hỏi nữa ạ, em vừa nhớ lại nguy cơ mấy tháng trước, em có đi mua ve chai ở một nhà có nuôi gà, lúc lựa ve chai em thấy bịch đen nên mở ra xem thấy kim tiêm với lọ thuốc chích gà, và người bán lấy đem cất , em không rõ kim có nắp che không, em nhớ mang máng là kim không có đâm vào tay mình, nhưng em lại sợ là nó đâm vào tay mình, em kiểu bị mơ hồ, níu nó đâm thì em phải lo lắng ngay lúc đó rồi, mà kim chích gà có đâm đi nữa thì nó cũng không lây HIV phải không ạ, tại người đó cũng đàng hoàng có tuổi rồi ở quê, em có sao không ạ
Chưa đâm vào người em thì không có nguy cơ lây nhiễm nào em nhé.
Chưa đâm vào người em thì không có nguy cơ lây nhiễm nào em nhé.sẽ không ai
Cũng không ai bị đâm kim tiêm mà đến thời gian lâu như vậy mới lo lắng phải không ạ, em cứ quên đi và sinh hoạt bình thường phải phải không bác sĩChưa đâm vào người em thì không có nguy cơ lây nhiễm nào em nhé.
Dạ cảm ơn bác sĩ, chắc em lo lắng quá thôiKhông có nguy cơ lây nhiễm nào em nhé.