Nỗi ám ảnh về HIV hơn 1 năm không thoát ra được

nguyennguyen12

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Em Chào anh Bình và các anh chị trong diễn đàn!
Anh chị ơi , em bị vấn đề về tâm lý liên quan đến cái nỗi sợ và ám ảnh về căn bệnh HIV này.Kể từ ngày em tham gia diễn đàn đến nay đã gần 1 năm, cũng đã nhiều bài viết và được anh chị tư vấn rất nhiệt tình,.Nhưng từ đó đến nay trong đầu em không lúc nào không nghĩ về H, chắc không ngày nào là không xuất hiện nó trong đầu, có thể tâm lý em có vấn đề, và đúng là em kì thị rồi.Em không muốn thế vì nó không tốt tý nào cả. Nó ảnh hưởng đến cuộc sống công việc em rất nhiều, vì lo lắng sợ mình bị lây từ nguồn nào đó nên lúc nào cũng căng thẳng, sợ bất cứ vật gì chạm vào.... đúng là bị H thì sống được vài chục năm nữa còn lì thị thì coi như đã chết luôn rồi....Nhưng mà biết làm sao khi em không bỏ được suy nghĩ đó.Mệt mỏi quá em viết lên đây mong được lời khuyên, tư vấn của anh chị mọi người trong diễn đàn. Em cảm ơn!
 

Trần Nhân

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Re: Nỗi ám ảnh về HIV

Em hãy tập ngồi thiền xem sao. Hoặc nghe các bài thuyết pháp về cuộc sống xem sao.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
N

nguyennguyen12

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Re: Nỗi ám ảnh về HIV

vâng em sẽ thử ạ, gần năm nay sống trong lo sợ mệt mỏi quá anh à.
 

Hải Dương

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Re: Nỗi ám ảnh về HIV

Mình chỉ bạn cách này nhé; khi bạn lo lắng về chuyện cũ thì bạn trấn an rằng, đó có việc cũ đã qua, và mình may mắn không bị HIV rồi nên hãy quên nó, ránh sống lành mạnh, sống tốt.
 
Top