Các bạn tin ai thì tin! Ngta làm xét nghiệm, chẩn đoán cho cả bao nhiều ng! Bao nhiêu bác sĩ phục vục cho bệnh nhân cả đất nước! Các bạn k tin ngta! Ngta học 6 năm cho 1 cái bằng, 2-3 năm nữa cho 1 chuyên khoa! Mỗi năm bổ sung kiến thức tập huấn biết bao nhiêu mới đc ngồi đấy làm nghề! Mà các bạn k tin, những vấn đề các bạn đọc đc! Các bạn nghĩ họ k đc đọc ư? Nhưng ai mà ngồi giải thích cho hàng tá câu hỏi lằng nhằng như vậy! Các bạn chọn tin ai? Bác sĩ - học chuyên môn, kiến thức chính thống của nhân loại? Hay Một Số Chuyên Gia - tự đúc kết kinh nghiệm qua google ( mà tôi có cảm giác họ bị hoang tưởng, gần như bị vấn đề về đầu óc ấy?). Mình xin lỗi nhé! Nếu mình có hơi nặng lời! Nhưng mình rất bực! Mình nghĩ trong diễn đàn này! Ng đủ khả năng tư vấn là đội ngũ bác sĩ! Smod lâu năm! Các bạn có vấn đề đồng ý các bạn có thể tham vấn! Nhưng mà tham vấn xong các bạn toàn nói theo kiểu chả tin tưởng! Các bạn có nghĩ ng tư vấn cho các bạn cảm thấy buồn và gần như bị xúc phạm k? Bạn Mai Mai kia tôi thấy bạn ấy quá n lần vào comment theo kiểu cực kì gây hoang mang, có lần còn nói vs bạn khác là để 2-3 năm may ra! Chào thua!