Xin chào Bác sĩ Bình, các anh chị Quản Trị Viên và các anh chị em thành viên Điễn đàn,
Con hi vọng được BS Bình tư vấn và những ai có kinh nghiệm điều trị bệnh nhiễm trùng cơ hội chia sẻ kinh nghiệm.
Anh của con sinh năm 1982, phát hiện DT HIV được khoảng 2 tháng. Lúc phát hiện thì CD4 đã là 35 và đã bắt đầu điều trị ARV. Sau khi điều trị được 1 tháng thì bị đau nhức ở khớp ngón chân và đầu gối chân bị sưng. Sau 1 vài tuần xét nghiệm và điều trị ở BV Nhiệt Đới thì kết quả cuối cùng là bị Lao xương và được chuyển qua BV Phạm Ngọc Thạch.
Đến nay thời gian điều trị ở BV Phạm Ngọc Thạch đã gần 1 tháng. Anh con nằm phòng dịch vụ 1 người. Các bác sĩ đã lấy mủ và máu để xét nghiệm vi trùng lao. Hiện tại mỗi buổi sáng Bác sĩ đều đến để hút bớt máu và mủ ở đầu gối. Hàng ngày vẫn vô kháng sinh để điều trị. Tuy nhiên gần đây Bác sĩ lại thông báo là phổi bắt đầu có vấn đề và còn khẳng định là 70-80% là không cứu được nữa.
Hiện tại gia đình con rất hoang mang. Trước khi nhập viện sức khỏe anh con khá tốt, chỉ có đầu gối bị sưng to đau nhức. Từ lúc nhập viện thì sức khỏe càng suy yếu, ăn không được và đổ mồ hôi rất nhiều. Những lúc vô kháng sinh thì bị hành sốt từng cơn từ sáng tới khuya, khi hạ sốt thì khỏe lại bình thường. Có hôm thay kháng sinh mới anh con bị sốc thuốc lạnh run nhưng Bác sĩ ỏ đó chỉ nói ráng chịu cho qua thôi chứ không có giải pháp gì lúc đó, sau đó thì thay lại kháng sinh cũ. Mỗi lần có Bác sĩ mới tới thăm khám họ còn không đọc bệnh án trước, người nhà con phải nói bệnh nhân nhiễm HIV họ mới biết.
Con thực sự rất sợ bệnh tình anh con chuyển biến xấu chỉ vì sự không quan tâm đúng mức của đội ngũ bác sĩ. Con hi vọng BS Bình và mọi người có thể cho con biết 1 hướng đi tốt hơn để chữa trị cho anh con.
Con chân thành cảm ơn.
Con hi vọng được BS Bình tư vấn và những ai có kinh nghiệm điều trị bệnh nhiễm trùng cơ hội chia sẻ kinh nghiệm.
Anh của con sinh năm 1982, phát hiện DT HIV được khoảng 2 tháng. Lúc phát hiện thì CD4 đã là 35 và đã bắt đầu điều trị ARV. Sau khi điều trị được 1 tháng thì bị đau nhức ở khớp ngón chân và đầu gối chân bị sưng. Sau 1 vài tuần xét nghiệm và điều trị ở BV Nhiệt Đới thì kết quả cuối cùng là bị Lao xương và được chuyển qua BV Phạm Ngọc Thạch.
Đến nay thời gian điều trị ở BV Phạm Ngọc Thạch đã gần 1 tháng. Anh con nằm phòng dịch vụ 1 người. Các bác sĩ đã lấy mủ và máu để xét nghiệm vi trùng lao. Hiện tại mỗi buổi sáng Bác sĩ đều đến để hút bớt máu và mủ ở đầu gối. Hàng ngày vẫn vô kháng sinh để điều trị. Tuy nhiên gần đây Bác sĩ lại thông báo là phổi bắt đầu có vấn đề và còn khẳng định là 70-80% là không cứu được nữa.
Hiện tại gia đình con rất hoang mang. Trước khi nhập viện sức khỏe anh con khá tốt, chỉ có đầu gối bị sưng to đau nhức. Từ lúc nhập viện thì sức khỏe càng suy yếu, ăn không được và đổ mồ hôi rất nhiều. Những lúc vô kháng sinh thì bị hành sốt từng cơn từ sáng tới khuya, khi hạ sốt thì khỏe lại bình thường. Có hôm thay kháng sinh mới anh con bị sốc thuốc lạnh run nhưng Bác sĩ ỏ đó chỉ nói ráng chịu cho qua thôi chứ không có giải pháp gì lúc đó, sau đó thì thay lại kháng sinh cũ. Mỗi lần có Bác sĩ mới tới thăm khám họ còn không đọc bệnh án trước, người nhà con phải nói bệnh nhân nhiễm HIV họ mới biết.
Con thực sự rất sợ bệnh tình anh con chuyển biến xấu chỉ vì sự không quan tâm đúng mức của đội ngũ bác sĩ. Con hi vọng BS Bình và mọi người có thể cho con biết 1 hướng đi tốt hơn để chữa trị cho anh con.
Con chân thành cảm ơn.