Đúng là cuộc đời chẳng ai biết trước được chữ ngờ, căn bệnh hiểm nghèo chẳng trừ một ai từ những người có lối sống buông thả hay những người cả đời nghiêm khắc với bản thân, mong lắm một ngày xã hội xóa bỏ hoàn toàn định kiến với HIV.
Em cũng là một người mang trong mình virut HIV và mới phát hiện cách đây 3 ngày, lúc biết bệnh em tưởng chừng như không đứng nổi, suy sụp hoàn toàn, đau đớn hơn em đang mang thai tuần thứ 24. Nhưng đúng là ông trời không bất công với ai bao h, may mắn cho em có đc người chồng yêu thương hết mức. khi biết đc tình trạng bệnh của em anh ấy hết lòng động viên em vượt qua, những hôm đầu điều trị ARV cơ thể em như bốc hỏa không ngủ dc anh ấy vẫn luôn nhẹ nhàng xoa lưng cho em dễ ngủ. Anh ấy cũng vừa đi xét nghiệm test nhanh tại trung tâm y tế dự phòng nơi em điều trị thì may mắn là âm tính, và vợ chồng em đang cầu mong sau 3 tháng nữa anh ấy xét nghiệm lại kết quả sẽ khong thay đổi, cầu mong con trai em ra đời hoàn toàn khỏe manh như vậy dù cuộc sống có ngắn đi chăng nữa em cũng thấy mình hạnh phúc rồi!!!
trước khi quen chồng hiện tại của em bây h thì em có quen người yêu cũ cách đay hơn 1nam,anh ta nói từng bị lậu và chữa khỏi nên em koo suy nghĩ gì, sau này vì không hơp bọn em chia tay. may mắn một ddieuf là suốt gần 9 tháng bên chồng mới thì chồng emm đến h xét nghiệm lại là kết quả âm tính ạ
E chào a . E rất chia sẽ nỗi buồn này vs gd bác . E cũng có nguy cơ và lây cho con gái . Con gái e từ khi sinh ra sữa hoàn toàn bú mẹ . Cháu nhẹ cân lắm . Bắt đầu từ tháng 6 đến 1 tuổi . E hay cho bé đi cân lắm mà bé ko tăng dc kg nào . Dnay gần đây bé đi viện suốt do viêm phổi . E rất lo lắng ko biết có phải do thời tiết hay ko . E cho bé đi viện nhi khám họ nói viêm tai giữa nữa . E lo lắng lắm . Mong bsi . Vs anh tư vấn giúp e
hưng giờ thì mũm mĩm dễ cưng.( theo lời em). da cũng sạm đi. còn em thì khi xét nghiệm mức cd4 chỉ còn 15. qua thơi gian ngắn thì em cũng lên dc 4 kí. skhoe như bình thường. tụi e dã đăng k
Tôi là nam. 36 tuổi. Là một người có học thức, sông nghiêm túc, gương mẫu, chung thủy. Cách đây hơn 10 tháng tôi có trịu chứng sốt kéo dài, nấm lưỡi.... điều trị hoài không hết. BV tuyến huyện có yêu cầu lên Paster xét nghiệm, kết quả là dương tính với virut HIV..nhưng may mắn vì chưa bị nhiễm trùng cơ hội. Tôi hoàn toàn suy sụp và đã báo kết quả với vo. Vợ tôi bắt đầu đi xét nghiệm tại viện paster cùng hai con. Kết quả bé lớn 5tuoi âm tính. Vợ và bé út 2 tuổi dương tính với HIV. vc tôi đã suy sụp hoàn toàn. và có ý định tự tử. nhưng vì còn bé lớn là niềm hvong. VC tôi đã cố vượt qua. Khi xét nghiệm lần 2 cũng tại viện Paster lượng CD4 của tôi chỉ còn 15. có phải tôi đã bệnh lâu và chuyển sang giai đoạn ADS phả không. Hiện tại thì sức khỏe tôi chưa có dấu hiệu giảm súc. trong khoảng gần tháng nay do ăn uống hợp lý, bỏ hẳn rượu, bia, thuốc lá, thể duc đêù đặn tôi tăng dc 3 kí. Và Điều tôi buân khuân nhất là ko biết lý do lây bệnh do đâu? tôi rất thường xuyên cắt tóc, ráy tai, cạo râu bên ngoài. có thể lây nhiễm ko ạ. Rất mong sự chia sẽ ạ! chân thành cảm ơn.[/QUOT
Em ngồi thấp thỏm chờ xn do chơi ngu, đọc gia cảnh anh mà xót quá.
Khi đi cắt tóc, tuyệt đối ko sử dụng tới các vụ ráy tay hay cạo râu, cạo mặt. Để ý kỹ khi thợ ko thay dao lam, mười mấy năm trước báo chí làm dữ vụ này lắm đó, cánh thợ hớt mới chịu tuân thủ vụ thay lưỡi, giờ mấy nơi bắt đầu ngó lơ quy tắc này. Bên cạnh đó, khi móc vào tai, do một số cây móc do bị méo hay vỡ, tạo thành cạnh sắc, vô tình gây trầy.
Nhưng tình cảnh của anh, em nghĩ trong quá trình anh điều trị do tai nạn mới là nguyên nhân.
Em cầu chúc gia đình anh sức khỏe. Anh Chị hãy ráng nghĩ tới gia đình mà cố gắng. Ráng lên anh.
Tôi là nam. 36 tuổi. Là một người có học thức, sông nghiêm túc, gương mẫu, chung thủy. Cách đây hơn 10 tháng tôi có trịu chứng sốt kéo dài, nấm lưỡi.... điều trị hoài không hết. BV tuyến huyện có yêu cầu lên Paster xét nghiệm, kết quả là dương tính với virut HIV..nhưng may mắn vì chưa bị nhiễm trùng cơ hội. Tôi hoàn toàn suy sụp và đã báo kết quả với vo. Vợ tôi bắt đầu đi xét nghiệm tại viện paster cùng hai con. Kết quả bé lớn 5tuoi âm tính. Vợ và bé út 2 tuổi dương tính với HIV. vc tôi đã suy sụp hoàn toàn. và có ý định tự tử. nhưng vì còn bé lớn là niềm hvong. VC tôi đã cố vượt qua. Khi xét nghiệm lần 2 cũng tại viện Paster lượng CD4 của tôi chỉ còn 15. có phải tôi đã bệnh lâu và chuyển sang giai đoạn ADS phả không. Hiện tại thì sức khỏe tôi chưa có dấu hiệu giảm súc. trong khoảng gần tháng nay do ăn uống hợp lý, bỏ hẳn rượu, bia, thuốc lá, thể duc đêù đặn tôi tăng dc 3 kí. Và Điều tôi buân khuân nhất là ko biết lý do lây bệnh do đâu? tôi rất thường xuyên cắt tóc, ráy tai, cạo râu bên ngoài. có thể lây nhiễm ko ạ. Rất mong sự chia sẽ ạ! chân thành cảm ơn.
Tôi là nam. 36 tuổi. Là một người có học thức, sông nghiêm túc, gương mẫu, chung thủy. Cách đây hơn 10 tháng tôi có trịu chứng sốt kéo dài, nấm lưỡi.... điều trị hoài không hết. BV tuyến huyện có yêu cầu lên Paster xét nghiệm, kết quả là dương tính với virut HIV..nhưng may mắn vì chưa bị nhiễm trùng cơ hội. Tôi hoàn toàn suy sụp và đã báo kết quả với vo. Vợ tôi bắt đầu đi xét nghiệm tại viện paster cùng hai con. Kết quả bé lớn 5tuoi âm tính. Vợ và bé út 2 tuổi dương tính với HIV. vc tôi đã suy sụp hoàn toàn. và có ý định tự tử. nhưng vì còn bé lớn là niềm hvong. VC tôi đã cố vượt qua. Khi xét nghiệm lần 2 cũng tại viện Paster lượng CD4 của tôi chỉ còn 15. có phải tôi đã bệnh lâu và chuyển sang giai đoạn ADS phả không. Hiện tại thì sức khỏe tôi chưa có dấu hiệu giảm súc. trong khoảng gần tháng nay do ăn uống hợp lý, bỏ hẳn rượu, bia, thuốc lá, thể duc đêù đặn tôi tăng dc 3 kí. Và Điều tôi buân khuân nhất là ko biết lý do lây bệnh do đâu? tôi rất thường xuyên cắt tóc, ráy tai, cạo râu bên ngoài. có thể lây nhiễm ko ạ. Rất mong sự chia sẽ ạ! chân thành cảm ơn.
mình tăng cân nhiều. từ 68 ki. giờ là 76ki., CD4 của mình lúc mới xét nghiệm là 15. giờ tăng lên dc 100 rồi. sống tích cực, thể thao rất đều. bỏ nhậu, bỏ thuốc lá.
Em ngồi thấp thỏm chờ xn do chơi ngu, đọc gia cảnh anh mà xót quá.
Khi đi cắt tóc, tuyệt đối ko sử dụng tới các vụ ráy tay hay cạo râu, cạo mặt. Để ý kỹ khi thợ ko thay dao lam, mười mấy năm trước báo chí làm dữ vụ này lắm đó, cánh thợ hớt mới chịu tuân thủ vụ thay lưỡi, giờ mấy nơi bắt đầu ngó lơ quy tắc này. Bên cạnh đó, khi móc vào tai, do một số cây móc do bị méo hay vỡ, tạo thành cạnh sắc, vô tình gây trầy.
Nhưng tình cảnh của anh, em nghĩ trong quá trình anh điều trị do tai nạn mới là nguyên nhân.
Em cầu chúc gia đình anh sức khỏe. Anh Chị hãy ráng nghĩ tới gia đình mà cố gắng. Ráng lên anh.
cám ơn em. đang hết sức cố gắn,. nguyên nhân thì cũng xác định rồi. do lúc tai nạn anh chấn thương rất nhiều vết thương hở. người gây tai nạn là bị nhiễm HIV người ta cũng có vết thương rồi họ sơ cứu cho anh, rồi nhiểm từ đó. thực sự ko bao gờ đi gái mại dâm. nên anh cứ trăn trở mãi. vì cảm thấy rất bức xúc. cũng có những lúc anh chợt nghi ngờ cả vợ. nhưng chỉ nghĩ qua thôi, vì ko biết lý do nhiểm/ nghĩ vậy thôi chứ chắc chắn là ko phải vợ anh ngoại tình. cô ấy rất đáng thương
Thành viên muốn trao đổi riêng với nhau phải thỏa mãn 2 điều kiện sau đây:
1. Nick thành viên phải được xác thực.
2. Cả hai người đều đồng ý trao đổi thông tin liên lạc với nhau thông qua bác sĩ.
Diễn đàn cấm đăng thông tin liên lạc công khai trên diễn đàn với mọi hình thức và mọi lý do.
Bé nay dc 26thang. Nhưng vẫn chưa có biểu hiện gì. Chỉ hơi gầy. Bé rất năng dộng và thông minh. Mấy ngày đầu cho uống thuốc bằng xilanh. Rất khó khăn.nhưng giờ bé đã ý thức và tự giác. Tới giờ mình pha thuốc pha chút đường là bé tự bưng uống. Rất thương.
Tôi là nam. 36 tuổi. Là một người có học thức, sông nghiêm túc, gương mẫu, chung thủy. Cách đây hơn 10 tháng tôi có trịu chứng sốt kéo dài, nấm lưỡi.... điều trị hoài không hết. BV tuyến huyện có yêu cầu lên Paster xét nghiệm, kết quả là dương tính với virut HIV..nhưng may mắn vì chưa bị nhiễm trùng cơ hội. Tôi hoàn toàn suy sụp và đã báo kết quả với vo. Vợ tôi bắt đầu đi xét nghiệm tại viện paster cùng hai con. Kết quả bé lớn 5tuoi âm tính. Vợ và bé út 2 tuổi dương tính với HIV. vc tôi đã suy sụp hoàn toàn. và có ý định tự tử. nhưng vì còn bé lớn là niềm hvong. VC tôi đã cố vượt qua. Khi xét nghiệm lần 2 cũng tại viện Paster lượng CD4 của tôi chỉ còn 15. có phải tôi đã bệnh lâu và chuyển sang giai đoạn ADS phả không. Hiện tại thì sức khỏe tôi chưa có dấu hiệu giảm súc. trong khoảng gần tháng nay do ăn uống hợp lý, bỏ hẳn rượu, bia, thuốc lá, thể duc đêù đặn tôi tăng dc 3 kí. Và Điều tôi buân khuân nhất là ko biết lý do lây bệnh do đâu? tôi rất thường xuyên cắt tóc, ráy tai, cạo râu bên ngoài. có thể lây nhiễm ko ạ. Rất mong sự chia sẽ ạ! chân thành cảm ơn.
Tôi là nam. 36 tuổi. Là một người có học thức, sông nghiêm túc, gương mẫu, chung thủy. Cách đây hơn 10 tháng tôi có trịu chứng sốt kéo dài, nấm lưỡi.... điều trị hoài không hết. BV tuyến huyện có yêu cầu lên Paster xét nghiệm, kết quả là dương tính với virut HIV..nhưng may mắn vì chưa bị nhiễm trùng cơ hội. Tôi hoàn toàn suy sụp và đã báo kết quả với vo. Vợ tôi bắt đầu đi xét nghiệm tại viện paster cùng hai con. Kết quả bé lớn 5tuoi âm tính. Vợ và bé út 2 tuổi dương tính với HIV. vc tôi đã suy sụp hoàn toàn. và có ý định tự tử. nhưng vì còn bé lớn là niềm hvong. VC tôi đã cố vượt qua. Khi xét nghiệm lần 2 cũng tại viện Paster lượng CD4 của tôi chỉ còn 15. có phải tôi đã bệnh lâu và chuyển sang giai đoạn ADS phả không. Hiện tại thì sức khỏe tôi chưa có dấu hiệu giảm súc. trong khoảng gần tháng nay do ăn uống hợp lý, bỏ hẳn rượu, bia, thuốc lá, thể duc đêù đặn tôi tăng dc 3 kí. Và Điều tôi buân khuân nhất là ko biết lý do lây bệnh do đâu? tôi rất thường xuyên cắt tóc, ráy tai, cạo râu bên ngoài. có thể lây nhiễm ko ạ. Rất mong sự chia sẽ ạ! chân thành cảm ơn.
Anh à. Em đã theo dõi diễn đàn của BS bình lâu rồi. Và cũng đã đọc rất nhiều bài của các bạn.
Nhưng hôm nay đọc được bài viết này của anh. Em cảm thấy thương anh lắm. Và cũng rất khâm phục anh
Chắc anh tuyệt vọng lắm. Bây giơ en cũng chẳng biết phải nói sao nua. Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Phải ko anh?
Em mong hãy sống cho thật vui vẻ. Lướt qua khỏi sóng gió trong cuộc sống này. Để anh còn chèo lái gia đình nhỏ của mình và còn lo cho các con nữa chứ. Anh phải thật mạnh mẽ anh nhé. Thương a nhiều
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV)
Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).