Nha trang 23 tuổi phát hiện H+ ngày 26/3/2018 tìm bạn

Chung Kelly

Thành viên
Chưa xác thực tài khoản
năm nay mình 23t phát hiện H ngày 26/3/2018 ngày tận cùng cuộc đời mình bấn loạn mọi bề, uống viên đầu tiên nó làm mình cơ thể rả rời đầu óc quay cuồng chỉ 1 mình chóng chọi không biết than vãn cùng ai!!! Có ai ở Nha Trang không ạ!!!
 

Vu123

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Thành viên Ưu tiên
chia buồn cùng bạn, bạn cố gắng nhé
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
C

Chung Kelly

Thành viên
Chưa xác thực tài khoản
Hồi hận vì quá kém hiểu biết và ỉ i!!! Hối hận giờ đã quá muộn...
 

Vu123

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Thành viên Ưu tiên
h H cũng như bệnh mãn tính sống đến già mà, với y học phát triển mình tin khoản 10 năm nữa sẽ có thể trị được, bạn giữ sức khỏe nha
 

LolangDoisong

Thành viên
Chưa xác thực tài khoản
Nguy cơ là gì v anh triệu chứng anh như thế nào
 

Terny

Thành viên
Chưa xác thực tài khoản
ko sao nk, sống có ích cho xh là đc . Có j kb mình qua zalo , trên tường của mình
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 24 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
năm nay mình 23t phát hiện H ngày 26/3/2018 ngày tận cùng cuộc đời mình bấn loạn mọi bề, uống viên đầu tiên nó làm mình cơ thể rả rời đầu óc quay cuồng chỉ 1 mình chóng chọi không biết than vãn cùng ai!!! Có ai ở Nha Trang không ạ!!!
Đó là các tác dụng phụ của thuốc, em cố gắng trong 5-7 ngày thì tác dụng phụ giảm dần. HIV ngày nay được xem như bệnh mạn tính, nếu em tuân thủ điều trị thì cuộc sống gần như người bình thường nhe em. Bác sĩ chúc em sớm tìm được người bạn như mong muốn.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
C

Chung Kelly

Thành viên
Chưa xác thực tài khoản

Terny

Thành viên
Chưa xác thực tài khoản
Mình đang ở Biên Hòa nk
 

Hùng Anh 2

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Các bạn lưu ý không chia sẻ thông tin cá nhân lên diễn đàn ạ
 

Harvey97

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Tôi ở TP HCM 21 tuổi nè. Ngày 22/5/2018 là ngày thế giới đóng cửa với tôi. Cứ buồn miên man. Lúc cũng vui, rồi có lúc lại rất buồn. Một mình không ai bên cạnh.
 

Tình nguyện viên 1

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Tôi ở TP HCM 21 tuổi nè. Ngày 22/5/2018 là ngày thế giới đóng cửa với tôi. Cứ buồn miên man. Lúc cũng vui, rồi có lúc lại rất buồn. Một mình không ai bên cạnh.
Đừng buồn em nhé, em hãy cố gắng tuân thủ điều trị tốt em vẫn có thể khỏe mạnh và làm việc mà mình muốn, mọi người sẽ luôn bên em, yên tâm em nhé
 

Harvey97

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Đừng buồn em nhé, em hãy cố gắng tuân thủ điều trị tốt em vẫn có thể khỏe mạnh và làm việc mà mình muốn, mọi người sẽ luôn bên em, yên tâm em nhé
Em có ước muốn đi học cao học hoặc nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Mà giờ mọi thứ đối với em là không thể nữa rồi. Em vẫn uống thuốc đúng giờ. Vẫn cố gắng sống từng ngày. Em chỉ hy vọng 1 ngày thế giới chữa được hoàn toàn HIV mà thôi.
 

Tình nguyện viên 1

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Em có ước muốn đi học cao học hoặc nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Mà giờ mọi thứ đối với em là không thể nữa rồi. Em vẫn uống thuốc đúng giờ. Vẫn cố gắng sống từng ngày. Em chỉ hy vọng 1 ngày thế giới chữa được hoàn toàn HIV mà thôi.
Anh tin một thời gian kg xa nữa sẽ có thuốc chữa khỏi căn bệnh này, em hãy cố gắng điều trị tốt để giữ sức khỏe, yên tâm em còn trẻ sẽ còn cơ hội mà em
 

Harvey97

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Em chỉ sợ là em uống thuốc bị nhiều tác dụng phụ phải nằm viện không ai chăm sóc. Em sợ bị gia đình phát hiện. Em chỉ sợ vậy. Chứ em chống chịu được.
 

Tình nguyện viên 1

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Em chỉ sợ là em uống thuốc bị nhiều tác dụng phụ phải nằm viện không ai chăm sóc. Em sợ bị gia đình phát hiện. Em chỉ sợ vậy. Chứ em chống chịu được.
Tác dụng phụ chỉ vài ngày thôi, dần dần sẽ hết em ah, em đang đi học đại học ah, em ở nhà hay ở trọ?
 
Sửa lần cuối:

Harvey97

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Em là sinh viên ở trọ anh ơi. Mấy nay em nhớ nhà quá chừng. Nhớ ba nhớ mẹ. Nghĩ đến ngày xa họ em lại khóc.
 

Tình nguyện viên 1

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Em là sinh viên ở trọ anh ơi. Mấy nay em nhớ nhà quá chừng. Nhớ ba nhớ mẹ. Nghĩ đến ngày xa họ em lại khóc.
Em tuân thủ điều trị sẽ kg sao đâu, yên tâm nhé, có gì hãy nói chuyện với anh nha
 

Hải Dương

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Em có thể lên tâm sự cùng mọi người. Việc đã qua, quan trọng giờ em cố gắng uống ARV thì em vẫn có sức khỏe và sống như người bình thường
 

hoangmang90

Thành viên
Chưa xác thực tài khoản
năm nay mình 23t phát hiện H ngày 26/3/2018 ngày tận cùng cuộc đời mình bấn loạn mọi bề, uống viên đầu tiên nó làm mình cơ thể rả rời đầu óc quay cuồng chỉ 1 mình chóng chọi không biết than vãn cùng ai!!! Có ai ở Nha Trang không ạ!!!
chào bạn, mình cũng nha trang . lo lắng tột cùng mất ăn mất ngủ 2 ngày liên tiếp nay, mình lo quá , ko biết kqua ntn chứ bên pk đa khoa bảo là dương tính hjxx
 
Top